"Ngủ" - Thơ: Lê Thị Hương

Ngày đăng: 09:02 05/11/2020 Lượt xem: 255
NGỦ

Em ơi... anh vẫn chưa về
                    sau mấy ngày xa vắng
Em nóng lòng chờ ngóng tin anh.
Giữa mênh mang lũ lụt vây quanh,
đồi núi sạt lở tan tành trong chốc lát
Em trông kìa nước nguồn chảy xiết
đã cuốn trôi nhà cửa trắng ruộng đồng
Ôi tang thương đau đớn chất chồng,
đồng bào đói đã bao ngày không cơm nước
Đừng buồn nhé em... anh vẫn chưa về được.
Đồng đội anh đang ngủ giữa mưa nguồn
Ngày mai đây nước rút đất trời sẽ sáng lên.
Bình minh rạng toả ngàn tia nắng mới
Anh chưa về ... em cũng đừng mong đợi.
Mắt em đừng để dòng lệ buồn rơi.
Thay anh đưa đón con đi học nhé em ơi,
mẹ già yếu anh cậy nhờ em chăm sóc
Là vợ lính hãy cứng cỏi nhé em... em không được khóc,
không mềm lòng, khuất phục trước khó khăn
Đừng gọi tên anh em nhé giữa rừng xanh,
có đồng đội anh đang vùi trong giấc ngủ.
Em đừng gọi ... anh sẽ về sau cơn lũ
nhiệm vụ Đảng giao anh phải hoàn thành
Anh sẽ về em nhé... hãy đợi anh,
không gọi nữa để đồng đội anh yên nghỉ...!

 

Lê Thị Hương

tin tức liên quan