Chùm thơ của Phương Đằng (E217-F473)

Ngày đăng: 12:23 16/11/2020 Lượt xem: 333
CHÙM THƠ CỦA PHƯƠNG ĐẰNG
                   Hội viên TS E217 - F 473.
                   Số nhà 10, khu phố Sơn, phường Khắc Niệm,
                   TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
                   ĐT: 0865 845 973

 
THƯƠNG NHAU

Chiến tranh đã lùi xa
Chuyện tình còn ở lại
Của một cô gái trẻ
Bên một người con trai.

Anh lính công binh E 217
Em Đoàn Đề Thám 193 *
Đường mở vươn vươn xa
Vang lời em hát ca.

Dựng cống Lù cống Bản
Vật lộn đêm qua ngày
Ơi Pê ke, ĐaKrông
Đạn bom chẳng sờn lòng.

Nhớ không ngày vớt gạo
Bên bờ sông Ba Lòng
Ánh mắt em chao nghiêng
Đọng giọt tình thương nhớ.

Anh ôm cả Trường Sơn
Về lặn ngụp sông Đuống
Em có bên sông Cầu
Nhớ hoài tình thương nhau...

 
             TRĂNG THU
                     Tặng Phấn

Chiến dịch vừa kết thúc
Quân khu mở hội diễn toàn  khu

Em khoác súng lên sàn đêm diễn
Hội diễn tan ta vội tìm nhau
Anh ở góc này, em nơi đâu
Trăng chếch nghiêng ngôi sao còn sót lại.

Rồi... Năm tháng lặng lẽ trôi
Anh vẫn đi về miền đất Trung du
Chợt giọng ầu ơ...như gần như xa
Bên khóm trúc già cánh võng đầu hiên
Người mẹ ấy ... ru con đâu còn lạ.

Trăng thu vẫn mảnh trăng thu
Ai đã treo chếch ngang chiều
Đọng lời ru... Nhuốm một điều... Bâng khuâng...

                               
  MÁI TÓC THÀY

Thời tuổi trẻ
Thày lên đường
Trang giáo án viết dở
Lửa đạn ngút trời Trường Sơn.

Bom xé rừng khộp rừng le
Nắm cơm vắt chưa kịp ăn lẫn đất
Khát cháy cổ chân trần đuổi giặc
Súng chắc tay đầu gối săn gân.

Chong mắt trên đường hành quân
Nhớ trò ríu ran buổi tựu trường
Cô lên bục giảng cúc vàng điểm xuyết
Gió níu về miền ký ức xa thương.

                              *
Giặc tan
Nay trở về nao nức mái trường
Trang giáo án đâu còn trang viết dở
Đâu còn trò cũ ngày xưa.

Chỉ còn lại hôm nay
Mái tóc thày
Đã bạc phơ...

                 
 
 


tin tức liên quan