"Các Anh có nhớ" - Thơ: Phạm Hải Đường

Ngày đăng: 07:55 17/11/2020 Lượt xem: 360
Các Anh có nhớ.  

Suối dòng Nậm Noi, Năm Công    
Khuya về thuyền ngược Sê Công nặng hàng  
Biết bao chìm nổi gian nan  
Xương chìm đáy nước máu tràn trên sông   
Lập lờ bom nổi giữa dòng
Thác con thác cháu, thác ông thác bà. 
Thác dài thác dốc cũng qua  
Xẻ dòng nước xiết thuyền ta nặng hàng
Một vùng biên giới gác ba.
Cùng nhau nghe trọn tiếng gà sang canh
Đói lòng ăn lá bứa xanh  
Măng le, món thục, bát canh cua rừng,
Gió Lào đốt cháy sau lưng  
Chiếc cầu bắc vội, treo vòm cành cây   
Bồng bềnh cầu lẫn trong mây  
Nối miền Đông với miền Tây con đường 
Quản chi gió núi mưa ngàn
Gian lao vất vả đại ngàn Trường sơn,  ,,

 
Phạm Hải Đường

tin tức liên quan