Chùm thơ Đoàn Ngọc Minh (Cao Bằng)

Ngày đăng: 03:56 01/12/2020 Lượt xem: 403
Đoàn Ngọc Minh
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội VHNT Trường Sơn (Cao Bằng)


ANH Ở ĐÂU

Ngày anh ra mặt trận
em vẫn là trẻ con
suốt ngày chạy lon ton
đuổi lũ gà bới thóc.
 
Anh dặn em đừng khóc
ở nhà phải chăm ngoan
đừng có chơi lang thang
học về nhớ giúp mẹ.
 
Mấy mươi năm nhanh thế
em đã thành cô dâu
mãi không thấy anh đâu
mẹ ngóng hoài trước ngõ.
 
Có đêm em nằm mơ
anh rủ đi tát cá
em vùng dậy vội vã
ngơ ngác anh ở đâu.
 
Anh vẫn ngoài rừng lau
hay bên đường suối cạn
có ai cùng bầu bạn
hay mình anh lẻ loi?
 
Dù anh nằm nơi đâu
thì cũng là đất Mẹ
hãy ngủ ngon anh nhé
cùng trăng ngàn mênh mang.
 
 

NGƯỜI LÍNH ẤY
 
Người lính ấy trở về
trong đầu mang vết đạn
chiếc ba lô lép kẹp
lỏng lơi bên bờ vai.
 
Người lính ấy gọi hoài
tên  bao người đồng đội
người ấy cất tiếng hát
se sắt những bài ca.
 
Bài ca như tiếng nấc
hóa giọt sương hao gầy
nửa đời đi đánh giặc
gửi mơ vào áng mây.
 
Cùng chiếc bóng đầy vơi
người lính đi vô định
thẳm sâu trong kí ức
đồng đội chưa trở về.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


tin tức liên quan