"Quê mẹ ngày xưa" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 06:32 17/12/2020 Lượt xem: 492
QUÊ MẸ NGÀY XƯA

Còn đây cơn gió heo may
Đâu rồi cái cuốc cái cày chìa vôi
Một thời hình bóng cha tôi
Ruộng sâu cày xới đội trời mưa bui.
Còn đây bến nước bãi bồi
Con còng chạy trốn mẹ tôi trưa hè.
Đâu rồi khóm chuối bờ tre
Chão chàng ngồi đợi mưa về gọi nhau.
Đâu rồi bạn kéo mo cau
Thuở còn để chỏm rủ nhau tắm hồ
Đói lòng muối hạt chấm mơ
Vườn chùa chú tiểu ngẩn ngơ đứng nhìn.
Kia rồi cửa sổ nhà bên
Vắng cô bạn gái từng đêm chong đèn.
Tuổi thơ ơi những bà tiên
Vá manh áo vải không liền như mơ.
Tháng giêng dài đến bất ngờ
Ăn nghiêng bồ thóc vào thơ thủa nào.
Đâu rồi cây bưởi bờ ao
Hương hoa phảng phất quện vào tóc ai.
Chích chòe gọi bạn sớm mai
Sương treo mạng nhện nắng cài song thưa.
Phất phơ cơn gió sang mùa
Chiều nay trở lại ngày xưa đâu rồi !

 
15/12/2020
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan