"Mẹ tôi - Người mẹ Việt" - Thơ:Minh Phú

Ngày đăng: 08:58 04/01/2021 Lượt xem: 364
MẸ TÔI - NGƯỜI MẸ VIỆT

Mẹ sinh con giữa mùa thu giáp hạt
Cái đói nghèo thất bát của làng quê.
Lớn lên rồi con cất bước ra đi
Ngày trở lại còn tùy theo cuộc chiến.
Nhiều năm dài núi non rừng biển
Mẹ dõi theo con diễn biến từng giờ.
Với mẹ con chỉ là đứa trẻ thơ
Chẳng được lớn và dại khờ mọi thứ.
Con mắc lỗi không bao giờ trách cứ
Đã có lần hỏi thử mẹ vì sao
Mẹ nhẹ nhàng con nhìn thế hệ sau
Thì ra thế cha mẹ nào cũng vậy.
Tình mẫu tử muôn đời là thế đấy
Sợ con mình sơ sảy bấy kỳ ai.
Mẹ vì con có thể tự nhận sai
Mẹ tôi đó và mẹ ai cũng vậy !

 
02/01/2021
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 

tin tức liên quan