"Hai đầu đất nước" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 09:19 12/01/2021 Lượt xem: 356
HAI ĐẦU ĐẤT NƯỚC

Tôi về thăm miền quê mẹ Bắc Giang
Nơi cái rét thổi sang qua Đèo Khế
Lòng lại thấy nhớ Tây Ninh nhiều thế
Nơi nắng vàng đầy ắp trải mênh mông
Ở nơi mà chẳng thấy có mùa đông
Thời tiết chia đôi chỉ mưa và nắng
Thế mới biết nơi đâu lòng cũng nặng
Về nơi này lại nhớ thế nơi kia
Có phải không hồn tôi đã sẻ chia
Mang nỗi nhớ đặt hai đầu Nam Bắc
Như cái thuở ngày xưa đi đánh giặc
Lúc trở về nhớ đồng đội anh em
Nơi đạn bom lại ao ước khát thèm
Một chút bình yên,bát cơm mẹ nấu
Như hôm nay giữa quê hương yêu dấu
Lại bộn bề nhớ những bước chân xa
Dù nơi đây mãi mãi vẫn là nhà
Bước chân lạc cũng cho ta bóng mát
Tôi cứ thấy tình chia hai dào dạt
Như hồn mình đã gửi cả đôi nơi
Giữa trời đông bỗng lại thấy đầy vơi
Nhớ vạt nắng của mùa khô trong ấy
Dù quê mình tôi yêu nhiều biết mấy
Vẫn nao lòng nhớ những bước chân xa..
10/1/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

tin tức liên quan