Chùm thơ của Trần Thanh Xem – Trà Vinh
NHẮN CÁNH CHIM CHIỀU
Chiều dần rơi
Cánh chim chiều chao nghiêng biển cả
Mù mịt chân trời
Biển khơi
Đầy sóng gió
Đảo xa lắc xa lơ
Lào xào gọi về đất mẹ
Kia
Trường Sa.
Chiều dần buông
Cánh chim chiều bay mải miết
Tìm về nơi nghỉ
Phương xa
Chim bay không mỏi mệt
Vượt băng qua
Những rạn san hô già
Con sóng dữ.
Chim có bay ngang
Những hòn đảo êm đềm
Chiều giăng
Có thấy nhà giàn,
Khóm phong ba
Và
Có thấy anh
Gác canh
Tim ngùn ngụt lửa
Vọng tứ bề
Chim cho ta nhắn nhủ
Ân tình
Nồng hậu đến Trường Sa.
.jpg)
NHỚ VỀ ANH
(Nhớ về người cậu đã hy sinh)
Anh bước chân đi ngày mưa như trút
Vai quàng súng thép áo ngời xanh
Cơn bịn rịn niềm riêng tư bỏ lại
Mắt đăm đăm, khói lửa chắn quân hành.
Người Giải phóng quân thời son nung nấu
Nợ nước non đè nặng thân người
Anh ngạo nghễ dù dây mưa xối xả
Chiến trường xa giục giã phía chân trời.
Anh nằm lại với đồng bưng lau sậy
Máu đào rơi ướt đẫm đất anh hùng
Quê hương ơi, xuân vĩnh hằng vẫy gọi
Gió hữu tình nghe thỏ thẻ lời anh.
Trần Thanh Xem
Giáo viên trường THCS thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
Số điện thoại: 0359795262