"Em giấu nỗi buồn vào đâu" - Thơ:Vũ Tuấn, Phú Thọ

Ngày đăng: 09:41 06/02/2021 Lượt xem: 703
--------------------------------------------------------------------
 
EM GIẤU NỖI BUỒN VÀO ĐÂU?

Em giấu nỗi buồn trong mắt phải không?
Để anh thấy cả một trời buồn bã
Hay em giấu vào mùa đông lạnh giá?
Để bên anh cây khóc trụi lá cành...

Em có giấu trong đại dương trong xanh?
Để sóng biển cũng cồn cào đau khổ
Em có giấu trong mùa thu dang dở?
Để đông tàn, xuân vẫn chẳng chịu sang...

Em giấu ở đâu nơi mây trắng lang thang?
Để cho gió cũng không còn hạnh phúc
Những đêm khuya trăng thu mình mờ đục
Cuối chân trời thăm thẳm bóng sao đêm...

Em có giấu buồn trong trái tim em?
Trái tim nhỏ mà nỗi buồn thì lớn
Để bên anh những dòng sông đau đớn
Xoáy vô bờ, lở mãi những niềm đau!
Vũ Tuấn 
Thanh Ba - Phú Thọ
tin tức liên quan