Chùm thơ Tết của Nguyễn Tất Đình Vân
Ngày đăng:
11:23 12/02/2021
Lượt xem:
347
CHÙM THƠ TẾT CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
TẾT NHỚ ĐỒNG ĐỘI.
Mạ non bén rễ xanh đồng.
Ấm trà năm ngoái còn nồng nắng mai.
Đi chùa em mặc áo dài
Khổ tôi cúc bấm phải cài hộ em.
Mấy ngày rũ sạch lấm lem
Cho dù to nhỏ cũng nem cũng giò
Cũng men gạo nếp chắt vò
Chén anh, chén chu tha hồ ngất ngây.
Mấy thằng bạn cũ về đây.
Vẫn còn đồng đội vắng ngày Tết quê
Từ bấy đuổi giặc mải mê
Đi vào huyền thoại chưa về mẹ mong.
Nay quê đất thắm trời hồng
Đau đáu ngày tết nhớ đồng đội xưa.
YÊU THƯƠNG NÀO BIẾT VƠI ĐẦY
Lá xanh mưa nắng chớm vàng.
Lắt lay trước gió lại càng chơi vơi.
Ngoảnh nhìn thấp đất cao trời
Thêm thương lứa bạn đã rơi lìa cành.
Cái ngày lửa khói chiến tranh
Trải bao phồng rộp,mong manh cõi đời.
Bao nhiêu bạn hữu tả tơi.
Bao nhiêu xuống đất để ngời mầm xanh?
Thời gian sao vội đi nhanh.
Trông đi,ngoảnh lại đã thành xưa-nay.
Đời người đo đếm đêm ngày.
Thương yêu nào biết vơi đầy bao nhiêu? ...
SÔNG XUÂN
Mưa giăng mùng nhện bời bời
Xanh mơ mắt lá nụ cười ngày xuân
Em ca rót mật trong ngần
Tết về đông đủ quây quần vui tươi.
Đồng đội ta vắng bao người ?
Xa quê còn ở chơi vơi núi rừng
Phong lan vẫn khoác trên lưng
Phất cờ chiến thắng lẫy lừng chiến công.
Vàng tươi hoa cải vươn ngồng
Lúa non bén rễ cánh đồng xanh mơ
Nhìn xuân ngây ngất thẫn thờ
Em dung dị đứng ... bên bờ sông xuân.
NHỚ VỀ QUAN HỌ MÙA XUÂN
Về miền Quan Họ mùa xuân
Như là lạc miền cổ tích
Bờ tre sông xanh nước biếc
Ba tầm vành vạnh khuôn trăng.
Hội mùa sân hát âm vang
Mỏ quạ, môi hoa, lúng liếng
Bao the eo thắt làm duyên
Xôn xao trống hội vùng miền.
Thuyền rồng vòng quanh bán nguyệt
Đường quê ngân nga cỏ hát
Trao nhau lóng lánh mắt huyền
Bồi hồi đến hẹn lại lên
Say nồng rượu rót tay tiên
Miếng trầu đỏ môi Quan Họ
Lời ca treo đầu ngọn gió
Nhớ về Quan Họ mùa xuân...
tin tức liên quan