"Valentine quê nhà" - Thơ: Minh phú

Ngày đăng: 08:03 15/02/2021 Lượt xem: 353
--------------------------------------------------------------------

VALENTINE NHÀ QUÊ
 
Valentine là cái gì xa lạ
Người nhà quê rơm rạ chẳng hiểu gì
Chỉ biết yêu là họ dắt nhau đi
Để làm gì có lẽ ai cũng biết.
Họ tặng nhau những thứ gì tha thiết
Valentine da diết chắc gì hơn
Một năm tròn mới có một trình đơn
Nếu giận hờn có khi còn thua thiệt.
Người nhà quê cứ yêu là tặng miết
Không mầu mè đặc biệt món quà quê
Như canh cần, cà muối, cá kho me
Mặn mà lắm đam mê còn chẳng được
Valentine là trò liên hiệp quốc
Chẳng có gì mang sắc nước hương quê
Thôi thì ta hãy giữ trọn thói lề
Yêu là tặng thỏa thuê ngày bất chấp !

 

14/02/2021
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 
tin tức liên quan