Thơ Xuân Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 10:35 17/02/2021 Lượt xem: 202
 THƠ XUÂN Nguyễn Quốc Lập

Đạo Tú – Song Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh
Điện thoại: 0936221634
Email: nguyenquoclapsongho@gmail.com
 
 

CHUÔNG NGÂN PHÚT GIAO THỪA

"Thân tặng Nguyễn Thị Ngát & đồng đội Nữ Trường Sơn"
 
Về khuya vọng tiếng chuông chùa
Vang ngân tức cảnh giao thừa đêm nay
Hỏi đường cõi thẳm cung mây
Tu thân, chính quả chưa hay thỏa lòng.
 
Tiếng chuông như thực như không
Lặng reo như cởi tấm lòng nhân gian
Những lời tâm sự đa đoan
Cho lòng nhẹ bớt trái ngang bụi đời.
 
Ai đang lần hạt bùi ngùi
Hẳn vì cay đắng phôi phai tình sầu
Hãy yêu khoảng lặng tĩnh sâu?
Thương đời, yêu cảnh nép sau chuông chùa.
 
Về đêm tĩnh mịch gió lùa
Còn nghe ngân tiếng chuông chùa thiết tha
Nhớ hoài kỷ niệm đã qua
Trèo đèo lội suối...hái hoa bên rừng!
 
 
DUYÊN QUAN HỌ 

Về thăm Kinh Bắc người ơi
Đầu xuân nhớ bạn đứng ngồi chẳng yên
Cùng nhau vãn cảnh Làng Diềm
Nghe câu quan họ dưới thuyền đò đưa. 
Hỏi rằng nàng có chồng chưa
Em thưa! Chưa có người đưa lối về
Anh người buôn bấc liền kề!
Lắng nghe câu hát duyên quê mặn mà. 
Lời ca quan họ đậm đà
Tình người sâu lặng để ta nhớ nàng
Hương xuân phảng phất dịu dàng
Mắt nàng lúng liếng đưa ngang lối này.
Đầu năm trẩy hội vui thay
Vọng câu hát đối trên đây dưới thuyền
Đẩy đưa chiếc nón làm duyên
Trăng vàng chở nặng lời nguyền xót xa.
 
 
TRẨY HỘI ĐẦU XUÂN
 

Đầu xuân trẩy hội Bắc Ninh
Lắng nghe câu hát ân tình đắm say
Khẩu trầu cánh phượng trao tay
Đu đưa mày liễu ngất ngây lòng người.
 
Môi xinh thắm đậm nụ cười
Trầu chưa mời tới say rồi còn đâu
Tay đưa nón ngả che đầu
Mắt em lúng liếng bắc cầu qua anh.
 
Mớ ba mớ bảy đai xanh
Gió bay theo nhịp chòng chành trao duyên
Ra về chưa thỏa nỗi niềm
Hẹn ngày tái ngộ thuyền quyên định lòng.
 
Để rồi kẻ nhớ người mong
Đợi mùa hội tới yếm hồng em trao
Vai em mang nón quai thao
Tay anh nâng dải lụa đào bâng khuâng.
 
 
ĐI TÌM CÂU HÁT ĐẮM SAY
 
Đầu xuân trẩy hội cầu may
Tìm người tri kỷ đêm ngày nhớ nhung
Đưa câu hát đối theo cùng
Nhẹ nhàng ta thả hồn chung một dòng.
 
Chia tay bên đợi bên mong
Nghe câu giã bạn xiêu lòng người ơi
Cái duyên Quan họ đáp lời
Để chàng bối rối đầy vơi ngỡ ngàng.
 
Cung trầm mở lối đi sang
Hây hây trở gánh tiếng nàng giao duyên
Đò gieo câu hát lan truyền
Gọi người tri kỷ thuyền quyên ngự lòng!
 
Vẳng nghe khúc hát bên sông
Chàng về gửi trái tim hồng trao em
Đu đưa một dải yếm mềm
Anh hai ở lại xơi thêm khẩu trầu.
 
Khúc ca vọng mãi ngàn sâu
Tình vui một khắc bên cầu chia tay
Hẹn nhau trở lại nơi này
Cùng chung câu hát đắm say ngọt ngào.
 
 
VẸN NGUYÊN CHẤT LÍNH
 
(Thân tặng bạn Nguyễn Văn Phong
TB ¼ huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh)
 

Một mình thức dậy sớm mai
Bàn tay chèo chống miệt mài gió đông
Để hoa tràn ngập cánh đồng
Đôi chân bằng gỗ duổi dong tháng ngày.
 
Bạn tình thức dậy sáng nay
Trái tim nhịp đập tràn đày yêu thương
Hai chân gửi lại chiến trường
Tàn đâu có phế! Tấm gương sáng ngần.
 
Ngắm nhìn đất nước vào xuân
Ngàn bông hoa thắm quây quần bên anh
Bao nhiêu công sức mới thành
Mồ hôi đổ xuống, đá xanh vươn mình.
 
Vẹn lời Bác dạy đinh linh
Bóng người rạng rỡ yên bình đẹp sao
Niềm vui hạnh phúc dâng trào
Trường Sơn nét đẹp thanh cao trí cường.
 
Nhớ bạn nơi ấy vấn vương
Yêu bông hoa đẹp trên đường hành quân
Sao đêm bóng tỏa trắng ngần
Mai ngày con cháu...đón xuân vĩnh hằng.
 
              QL, 03/12/2020
 
 
 
 
 
 


tin tức liên quan