Sư đoàn Chiến mã Trường Sơn

Ngày đăng: 10:53 13/04/2015 Lượt xem: 652

SƯ ĐOÀN CHIẾN MÃ TRƯỜNG SƠN

 

                  Thiếu tướng Hoàng Kiền.

 

 

                                                                                                       Ảnh tư liệu minh họa

 

 

Đoàn ta “ Chiến mã Trường Sơn”

Dưới mưa bom đạn chẳng sờn hiểm nguy.

Núi rừng rung “ vó ngựa phi”

Điệp trùng cung, chặng xe đi rợp đường.

Ngày đêm xốc tới tiền phương.

Tiếp lương , chuyển đạn chiến trường tiến công.

Trường Sơn hai hướng Tây - Đông.

Mạng đường chiến lược liên thông hai miền.

“Đại bàng” tung cánh bay lên.

Thọc sâu, vươn tới, nối liền dọc ngang.

Xông pha dạ ngọc, gan vàng.

Trái tim rực lửa, đưa hàng rực khơi.

Niềm tin ý chí sáng ngời.

Kiên cường dũng cảm, “còn người, còn xe”

Vòng quay thoi dệt đi về.

Bừng lên, sáng nở bốn bề địch tan.

 

Chiến dịch lịch sử mở màn

Sư đoàn “cõng cả Quân đoàn trên lưng”

Thần tốc, quyết tiến không ngừng.

Xe ta lao thẳng tận cùng vào Dinh.*

Sài Gòn giải phóng hòa bình.

Mừng ngày toàn thắng quang vinh, tự hào.

 

Hôm nay gặp mặt vui sao.

Bốn mươi năm vẫn dâng trào tình thương.

Bên nhau đồng đội chiến trường.

Chia tay về với đời thường, phố, quê.

Về đây lại thấy yêu nghề.

Vẫn âm vang mãi lời thề sắt son.

Tinh thần dũng sĩ mãi còn.

Nghĩa tình đồng đội vẹn tròn thiết tha.

Sư đoàn “Năm bảy một” ta.

Cùng nhau hát một bài ca hào hùng.

 

                            Hà Nội, ngày 12/4/2015, nhân cuộc gặp mặt  F571.

_____________

*Xe mang biển số CE1283 của sư đoàn 571

do Dương Quang Lựa lái, cùng xe tăng của Bùi Quang Thận

 đầu tiên vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975.

tin tức liên quan