Xin chào các đồng đội !
Những ngày nơi tôi đang thực hiện chỉ thị 16/CP của Chính phủ về giãn cách Xã hội – Phòng chống dịch Covid. Thư nhàn quá… Ký ức một thời lại tràn về… Xin chia xẻ mấy dòng về Trường Sơn…
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
Thế hệ chúng ta những người lính Trường Sơn
Nhũng tháng năm trường chinh đánh Mỹ
Đã có biết bao bàn chân chiến sĩ
Dấu chân mòn bên vách đá Trường Sơn
Đường 20 đây trọng điểm phà Xuân Sơn
Những mục tiêu ngày đêm quân thù bắn phá.
Xe ta cứ bon dưới tầm pháo sáng
Còn bồi hồi nhớ con dốc Ba Thang !
Tiến hát rừng chiều em vẫn ngân vang
Vào vách đá bên này mùa khô cháy lá
Bên kia dốc những cơn mưa hối hả
Môn thục anh gùi em đi lấy măng tươi
Sao ta nhớ lắm con đường 20 !
Nhớ con dốc đoạn đèo cua tay áo.
Xe chòng chành - ơi anh lính pháo
Chỉ gật chào nhau qua những nụ cười
Những chàng trai cô gái tuổi 20
Đã dâng hiến tuổi xuân cho đất nước
Sốt rét rừng da em xanh nhợt nhạt
Trước lúc lịm dần...em còn gọi Mẹ...ơi...
Những hy sinh không thể nói lên lời
Giờ còn lại một thời để nhớ
Về đồng đội về những ngày gian khổ
Mãi tự hào ký ức lửa Trường Sơn !!!
Chiều mùa dịch tại Xã Đông Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương
Trương Đức.
DUC 24-02