Cảm xúc thăm lại chiến trường xưa

Ngày đăng: 09:51 22/04/2015 Lượt xem: 1.815

 

          Vừa qua Hội truyền thống Trường Sơn thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đã tham gia cùng các đồng chí đã từng hoạt động kháng chiến của các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận về thăm chiến trường xưa tại căn cứ Cách mạng thuộc núi rừng huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận nhân 40 năm ngày giải phóng tỉnh Bình thuận 19/4/ và ngày 30/4 giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước .Trang điện tử Hội truyền thống Trường Sơn đã nhận và đăng tin, ảnh về hoạt động này trên Trang điện tử Hội  ngày 20 tháng 4 năm 2015 .

          Ban biên tập Trang điện tử Hội truyền thống Trường Sơn vừa nhận được bài thơ của đồng chí Lê Đức Triễu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú - Cựu binh - Hội TT Trường Sơn Phan Thiết Bình Thuận - Người đã trực tiếp tham gia hoạt động trên cùng Hội truyền thống Trường Sơn thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận . Đồng chí Lê Đức Triễu tâm huyết nói lên cảm xúc của mình qua những vần thơ mộc mạc - Xin trân trọng giới thiệu đến các đồng chí và bạn đọc Trang điện tử Hội truyền thống Trường Sơn những vần thơ của tác giả  Lê Đức Triễu .

 

 

 

CẢM XÚC THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA

 

 

Trường Sơn ơi sao mà thương nhớ mãi

Hôm nay về thăm lại chiến trường xưa

Nhớ thửa nào bên cánh võng đong đưa

Nghe nhè nhẹ gio lùa qua khóm lá

Đêm Trường Sơn tiếng mưa rơi lã chã

Bếp lửa hồng lan tỏa giữa Trường Sơn

Tiếng suối reo như tiếng nhạc êm đềm

Nghe vọng mãi trong đêm rừng khu chiến

Trường Sơn ơi bao năm dài lưu luyến

Chốn non ngàn vang rộn tiếng chim ca

Gió xuân về rộn giá giữa lòng ta

Mùa xuân đến trăm hoa cùng đua nở

Đóa hoa xuân dưới nắng hồng rực rỡ

Đón xuân về rộn rã những niềm vui

Xuân chiến khu in đậm giữa lòng người

Ký ức xưa đã đi vào di vãng

Ba mươi năm trên chặng đường Cách mạng

Dặm đường dài năm tháng vượt gian lao

Trong khó khăn lòng cảm thấy tự hào

Trong đói rét dạ càng cao ý chí

Hai mươi năm cuộc hành trình đánh Mỹ

Bao anh hùng liệt sỹ đã hy sinh

Để non sông đất nước được hòa bình

Cho dân tộc phồn vinh ngày độc lập

Buổi gặp gỡ giữa đại ngàn La Thấp.

Bên đồng đội đầy ăp những niềm vui

Bấy lâu nay lòng cứ mãi ngậm ngùi

Bao kỷ niệm trong tôi luôn nhớ mãi

Trường ơi chúng tôi nay trở lại

Chốn đại ngàn sông núi mãi xanh tươi

Vẫn thủa nào trên cánh võng đong đưa

Vẫn nhè nhẹ gio lùa qua khóm lá

Trường sơn nay rất quen và rất lạ

Bao thu rồi cây lá đã đổi thay

Bốn mươi năm trở lại chiến trường này

Lòng bỗng thấy dâng đầy niềm xúc động.

Nhớ thủa nào đêm Trường Sơn gió lộng

Đượm nghĩa tình bên cánh võng thân yêu

Trường Sơn ơi! Yêu - yêu biết bao nhiêu.

 

Lê Đức Triễu 

 

 

Đồng chí Lê Đức Triễu với bài hát TÔI NGƯỜI LÁI XE trong buổi thăm chiến trường xưa ấy ./.

 

 

Ban biên tập Trang điện tử Hội truyền thống Trường Sơn

 

 

tin tức liên quan