Chùm thơ của Hội viên Trần Hồng Thương - Thái Bình

Ngày đăng: 09:27 04/05/2015 Lượt xem: 659

CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TRẦN HỒNG THƯƠNG - THÁI BÌNH

 

 

Bút danh: Trần Hồng Thương

(Trần Thanh Loan)

Hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn

Tú Linh - Tân Bình - TP Thái Bình

Điện thoại: 01693285725

-------------------------

 

 

SỐT RỪNG

 

Sáu đứa căn nhà hầm

Giữa rừng Lao heo hút

Ngập trong cơn sốt rét

Thì thùm tát nước sôi

 

Mỗi đứa chỉ một hơi

Thùng lương khô nước cạn

Mồ hôi như chống hạn

Sấm đâu nổi trong đầu

 

Sốt rét chốn rừng sâu

Uống quy nin tai điếc

Ba ngày đành nằm liệt

Hết sốt dậy nhìn nhau

 

Giá giờ này có rau

Tao đi tìm mày nhé

Quanh gốc cây xăng nẻ

Tao hái ngọn tàu bay

 

Cắt cơn sốt đêm nay

Ngày mai ăn trả bữa

Trèo thăm rọc hay bứa

Ốm dậy miệng đắng phèo.

 

 

 

 

 

NHỚ BẠN ĐƯỜNG

( Đường - Bạn đồng ngũ là liệt sỹ chống Mỹ )

 

Ngày mai họp đồng ngũ

Vẫn thiếu mày ! Đường ơi!

Tao phần mày quả sấu

Phần Đường cả quả me

 

Ở Trường Sơn có nghe

Bọn chúng tao nhớ lại

Một thủa ở đất Lào

Căn nhà hầm đón tết

 

Chao ôi ! nhớ mùa mưa

Rủ nhau hái bồ kết

Leo núi hái rau rừng

Qua suối sâu vực thẳm

 

Dốc cao tần cheo leo

Chạm đầu nghe tiếng gọi

Con tắc kè nghịch quá

Thả tiếng vào không gian

 

Đường có tích Phong lan

Bọn tao phần mày nhé

Vô tư là tuổi trẻ

Nhớ mày nhiều Đường ơi!

 

 

 

 

VỀ THĂM MẸ

( Thăm mẹ của bạn Đường - Mẹ là mẹ Việt Nam anh hùng )

 

Về thăm lại làng Son

Bên mẹ hiền Đường nhỉ

Vẫn nghe gió thủ thỉ

Gọi tên Đường ! Đường ơi!

 

Bọn mình cả tiểu đội

Còn năm đứa về quê

Lần tìm từng đứa một

Gặp nhau cười hả hê

 

Nụ cười của làng quê

Ngập hương đồng cỏ nội

Mùa thu đang vẫy gọi

Chỉ thiếu Đường ! Đường ơi!

 

Hôm nay nghiêng vòm trời

Nén hương trầm bên mẹ

Không !mẹ không quạnh quẽ

Mắt mẹ sáng ngời ngời

 

Nhìn các con mẹ cười

Đường ! các con của mẹ

Vẫn vui với tiếng ve

Dạo cung đàn nỗi nhớ.

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan