Thơ vui của Hội viên Hồ Văn Chi - Đà Nẵng

Ngày đăng: 10:26 05/05/2015 Lượt xem: 622

                                                                                                       

THƠ VUI CỦA HỒ VĂN CHI - ĐÀ NẴNG 

 

          Ban Biên tập trang Điện tử Hội Truyền thống Trường Sơn vừa nhận được một bài thơ vui với ( 36 câu ) mang tựa đề “  THƠ BẢY MƯƠI ” của Hội viên Trường Sơn Hồ Văn Chi gửi đến từ Thành phố Đà Nẵng . Kèm bài thơ tác giả có đôi lời ( thủ thỉ ) rằng : Bằng tư duy và ý tưởng ( ngộ nghĩnh tuổi thất thập ) Tôi viết bài thơ này với ham vọng hưởng ứng cuộc vận động “ Mỗi người hãy làm gì để cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi được trẻ lại từ 3 đến 5 tuổi ”. Và đặc biệt đối với Hội TT Trường Sơn của chúng ta, đây là những điều động viên bổ ích đối với các ( quý Bác già ) Góp phần kìm hãm tốc độ suy giảm cơ học ( sỹ số ) Hội viên của Hội mình … Thông qua bài thơ và đôi lời ( thủ thỉ ) này tôi xin gửi đến ( các quý Bác ) một thông điệp rằng: Nếu chẳng may quý Bác nào thuộc ( đối tượng ):

 

“ Hàm răng đều đặn hạt ngô,
Lấy ra thuận lợi, lắp vô dễ dàng.”

 

          Thì phải có phương án chủ động để mình có thể hoàn toàn kiếm soát được khi bực tức với những câu thơ … - Bực đến mức phải … Cười và khi cười thì sẽ rất khó tránh khỏi tình trạng do ( dư trấn ) mà cái “ Hàm răng đều đặn hạt ngô ” kia nó sẽ tự ( nhảy ra ) mà không cần chờ đến khi ( quý Bác ) “ Lấy ra thuận lợi, lắp vô dễ dàng. ” nữa đâu ạ !!!...

 

          Chúng tôi xin trân trọng trình làng những lời ( thủ thỉ ) nói trên cùng với toàn văn bài thơ “  THƠ BẢY MƯƠI ” của tác giả Hồ Văn Chi .

 

 

TUỔI BẢY MƯƠI
 

Thơ vui của Hồ Văn Chi.

 

"Bảy mươi mới đủ đức tài,
Để con bổ nhiệm quản vài nhân viên."
Bảy mươi tập tễnh hoa niên,
Đùa cùng trẻ nít về miền ấu thơ!
"Bảy mươi thật lắm mộng mơ,
Năm canh thao thức đợi chờ bình minh."
Bảy mươi muốn cháy hết mình,
Vui cùng bạn hữu hành trình gần xa.
Ngắm bạn càng thấy bạn già,
Ngắm mình cứ tưởng đây là đứa mô!

Hàm răng đều đặn hạt ngô,
Lấy ra thuận lợi, lắp vô dễ dàng.
Các em vẫn đến sắp hàng,
Bên đo huyết áp, bên mang nước truyền...
Nằm trên giường ngỡ trên thuyền,
Cầu vồng bảy sắc, mắt huyền đung đưa!
Hoàng hôn cứ tưởng đang trưa,
Ai thưa rằng cụ...chẳng vừa ý đâu!
Chuyện xưa thì thuộc làu làu,
Chuyện nay tự vấn: - nhớ lâu làm gì?
Ngập ngừng từng bước chân đi,
Thều thào thỏ thẻ như khi tỏ tình...
Bảy mươi một bóng đôi hình,
Mắt vừa thay hạt thấy mình trẻ ra
Tóc đen, ai bảo mình già!
Tháng vài lần lợp, mặc bà nhà ghen!
Mặc ai chê, mặc ai khen,
Năm canh ta vẫn điệu kèn du dương!
Bảy mươi tập viết thơ Đường,
Trao dồi lục bát, vấn vương thơ tình!
Lên cao, còn lắm hành trình!
Theo kịp các bác chắc mình bở hơi!
Tám mươi cho chí chín mươi...
Lắm cụ nói, viết...còn tươi chất tình!
Biết sao trọng, biết sao khinh?
Dăm câu, tự động viên mình mà thôi!

 

 

Đà Nẵng ngày 05/5/2015

 

Hồ Văn Chi.

145( số cũ 29) Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Đt: 0983325708 - Email: hosychi0101@gmail.com

 

 

tin tức liên quan