“Trường Sơn – Đất nở ngàn hoa” – Thơ: Lại Hữu Viện

Ngày đăng: 01:41 04/03/2021 Lượt xem: 303
         Tôi là Lại Hữu Viện – Giai đoạn 1965 -1967 tôi là lính Công binh mở đường E 10 / 559 ... và năm 1967 khi tham gia phục vụ trên tuyến đường B46 Binh trạm 44 – Trang Nhật ký của tôi đã ghi lại mấy dòng thơ của mình…
         Hôm nay lật lại Ký ức một thời Trường Sơn tôi xin phép được giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trường Sơn.

 
 
TRƯỜNG SƠN – ĐẤT NỞ NGÀN HOA
 
Đường ta mở hàng trăm cây số .
Giữa Trường Sơn xe chạy vào ra .
Ta quen từng dốc trơn, suối nhỏ .
Thuộc đường như mạch máu trong ta .
Đoạn này ta mở hồi ăn Tết .
Trên bán chỉ kim , bán phong bì .
Đoạn này ta xem phim , trời rét .
Thi công bằng cào, bỏ hẳn ky .
Còn đoạn kia ta chặt bống báng .
Cho anh nuôi cải thiện món ăn .
C trưởng mới về thay, ngày tháng .
Mở đợt thi đua rửa hờn căm .
Đường của ta, rừng núi của ta ,
Với năm tháng đã thành thân thuộc.
Lán dựng ven đường cũng là nhà ,
Một gióng nứa cũng thành điếu hút .
Yêu quá Ơi Trường Sơn hùng vĩ
Giữa ngàn xanh ta sống những ngày qua
Trường Sơn là quê hương đánh Mỹ .
Đất lập công, đất nở ngàn hoa .
 

Đường B46 - BT44 năm 1967
Lại Hữu Viện

 

tin tức liên quan