Hồi ức chiến tranh của Mai Thanh Tịnh

Ngày đăng: 10:08 06/06/2015 Lượt xem: 593

                                 Hồi ức chiến tranh của Mai Thanh Tịnh

 

NGÀY TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG

(22/2/1972)

Sau ba ngày nghỉ phép

Tôi trở lại chiến trường

Cả nhà ai cũng thương

Dồn tiền cho đi đường.

 

Đêm qua mẹ trăn trở

Thao thức suốt đêm trường

Dòng lệ nhòa trên má

Cánh tay ấm tình thương.

 

Cậu Giao dậy rất sớm

Đến nhà lúc tinh sương

Bút kim tinh màu đỏ

Tặng cháu lúc lên đường.

 

Chiến trường xa đạn lửa

Nhớ biên thư về nhà

Và viết những bài ca

Tổ quốc mình đẹp lắm.

 

 

Đôi mắt bố thăm thẳm

Đưa con sách ôn thi

Trang bìa bố có ghi

Gắng học và đánh giặc

 

Ngày nước nhà toàn thắng

Con trở lại giảng đường

Là cô giáo yêu thương

Kế tục nghề của bố.

 

                                               

                                                                                Chị dúi tay cuốn sổ

Dặn em chốn sa trường

Bao nỗi nhớ niềm thương

Gửi vào đây tất cả.

 

Em Bộ chạy vội vó

Ôm chặt chị vào lòng

Hẹn kháng chiến thành công

Nhớ về nhà chị nhộ!

 

Món quà nhỏ quê hương

Chan chứa bao tình thương

Thôi thúc người lính trẻ

Vững tin ra chiến trường.

 

Ngày 27 tháng 04 năm 2015

Mai Thanh Tịnh

 

 

 

MỘT ĐÊM NGHỈ TRỰC

(Kính tặng các đồng chí y, bác sĩ đội điều trị 26

Khương Hà, Bố Trạch, Quảng Bình 1972)

 

Vào một đêm mùa đông

Hai đồng chí quân y nghỉ trực

Qua nhiều ngày cấp cứu vô cùng mệt nhọc

Hai chị em rảo bước dọc sườn đồi

 

Làng quê Khương Hà đã chìm trong bóng tối

Chỉ còn tiếng côn trùng và gió thổi.

Miền Bắc đông lạnh về

Sao Quảng Bình chỉ thoang thoảng se se.

 

Mắt díu lại rồi ơi, đồng chí ơi!

Mau về ngủ thôi!

Chúng tôi vừa chợp mắt

Đã nghe phía sau đồi

Rốc két xé trời

B52 gào thét

Giật mình gọi nhau

Đồng chí ơi dậy thôi:… lại cấp cứu rồi!

 

Cả hai

Băng đồi

Đến nơi

Đúng rồi:

Có xe chuyển thương

Rất nhiều người cõng người

Một em bé vừa tròn năm tuổi

Quằn quại

Khóc gào:

“Đau lắm… bọ mạ ơi!”

Chân trái em trúng bom Mỹ rồi

Máu thấm ướt, quần đen nhuộm đỏ

Y sĩ vội vàng băng bó

Y tá tiêm và truyền máu cho em

Cổ nghẹn ngào: Ngủ đi bé ngoan!

Kéo vạt áo Blu lau nước mắt chứa chan.

 

Rời em bé bước sang phòng bên

Chín tân binh xe thương vừa tới

Một người sốt cao mê sảng:

Ghét chiến tranh

Ta rất ghét chiến tranh

 

Ca trực vội vàng triển khai nhanh

Người băng bó.

Người cầm máu,

Người đo huyết áp khẩn trương

Người kiểm tra nhiệt độ tận giường

Còn người thì rửa vết thương ở đùi

Người thông tiết niệu đây rồi…!

 

Phòng bên trong

Tiếp ca mổ liên hồi

 

 

Mãi tới khi công việc tạm xong xuôi

Cũng là lúc vừng đông ửng rạng

Tia hào quang mỗi giờ thêm tỏa sáng

Nắng mai dịu dàng như chia sẻ cùng ai!

 

Thủ trưởng Hưng nhìn hai đồng chí cười.

Ca nghỉ trực lại qua rồi hai em nhỉ?

Một người mỉm cười: Xin báo cáo đồng chí

Vì sự sống thương bệnh binh

Vì Tổ quốc hy sinh

Đội  Điều trị quân y 26 chúng tôi

Không thể nghỉ.

 

Trước cổng xe chuyển thương ì ầm

Y bác sĩ chạy rầm rầm… cấp cứu.

 

Tháng 10/2014

Mai Thanh Tịnh

 

___________________________________________

 

 

Mai Thanh Tịnh

Nguyên là:

-         Y tá quân y

-         Giỏo viên

-         Hội viên câu lạc bộ thơ Bút Sơn

-         Đảng viên, cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

SĐT: 01652.868.295

 

tin tức liên quan