Ngó sen

Ngày đăng: 09:19 18/06/2015 Lượt xem: 581

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6/1925 - 21/6/2015

     Lời Ban Biên tập:

        Nhân Ngày Báo chí Việt Nam, Biên tập viên Nguyễn Trung Phụng đã viết bài thơ NGÓ SEN để gửi tặng các đồng chí cộng tác viên, bạn đọc và hội viên TS cả nước. Chúng tôi trân trọng công bố bài thơ này và xin cám ơn Biên tập viên Nguyễn Trung Phụng.

 

                                   

                        Ngó  sen

Búp sen vươn thẳng nhìn trời

Lá xanh, hoa thắm giữa đời tỏa hương

Nửa thân ngập nước khiêm nhường

Hòa cùng nắng hạ, đêm sương ngoài đầm

Ngó  sen nằm dưới bùn thâm

Lấm lem   đất cát, âm thầm dưỡng sinh

Thủy chung luôn sống hết mình

Gian lao hứng chịu, hiển vinh phần người.

tin tức liên quan