Mưa Trường Sơn - Thơ Tạ Thị Ngọc Hiền , Lâm Đồng

Ngày đăng: 02:51 21/06/2015 Lượt xem: 659

 

MƯA TRƯỜNG SƠN

                                  

Trường Sơn, đang mùa mưa mãi

Cành lá xanh rờn, run rẫy trong cây

Lĩnh kĩnh bòng, tăng, chiếc gậy trong tay

Trơn trợt, treo leo dốc đứng

*

Dẫu mưa thì cũng hành quân

Xếp hàng là đi, không tính xa, gần

Có lúc ngỡ chẳng khi ngừng hạt

Đang dưng chang nắng, chợt mưa dài

 

 

Không gì nhớ bằng mưa Trường Sơn

Bom dội vẫn đi, vượt trạm, không dừng

Có tấm choàng mà… “trong” cũng ướt.

Mưa Trường Sơn, cười đến …quên lười!

*

Mưa hành quân. Ôi! Mưa Trường sơn

Tí tách mà thèm cánh võng yêu thương

Ngày mong trời tối, đêm chờ sáng

Không gì ngon bằng giấc ngủ ngồi…

*

Day dứt một đời vì nhớ mưa Trường Sơn

Thương anh kéo pháo, lúc qua truông

Thương O, tải gạo, vòng qua suối.

“Hoàng cầm”, củi ướt, khói quanh rừng.

 

                                           2/ 1972

 

TẠ THỊ NGỌC HIỀN  

Thôn 3-Xã Đạ Kho-Huyện Đạ Teh-Lâm Đồng

 

 

tin tức liên quan