DÒNG SÔNG HOA LỬA / Vũ Trình Tường

Ngày đăng: 10:33 25/07/2015 Lượt xem: 846
Tối ngày 23/7/2015, tôi tham gia Đoàn Hội Trường Sơn về Quảng Trị thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trên dòng sông hoa lửa này. Ngay đêm hôm đó tôi đã làm bài thơ ...

Dòng sông hoa lửa

                Vũ Trình Tường

                                                                     Chiều 23/7/2015 trên sông Thạch Hãn

 

Từ thủa hồng hoang,

    đá khó nhọc vắt mồ hôi thành dòng Thạch Hãn*.

Nguồn nước Ba Lòng, Rào Quán, Đăk Rông

                          cùng hội tụ đổ về Cửa Việt**.

Có ai biết ?

Gió Quảng Trị thổi xém da,

       nắng  thiêu rát mặt.

Chỉ có nước dòng sông vẫn mát.

In bóng những con đò

      và tòa thành trầm mặc ưu tư.

 

Xin hỏi dòng sông,

 hỏi những giọt mồ hôi của đá,

 hỏi những viên gạch nát cổ thành nằm đó:

Ai đã chọn chính nơi này làm liều thử chiến tranh?

 

Tám mốt ngày đêm khốc liệt, hy sinh

Dòng Thạch Hãn thành dòng sông máu.

Thành "Dòng sông Nghĩa trang”

Một nghĩa trang

      không có những bia mộ đứng thẳng hàng

Chỉ giào giạt lòng sông và thì thầm lời gió.

Kể với mai sau về một thời lửa đỏ.

Mùa hè năm “ bảy hai”.

 

                                                    

                                Sông Thạch Hãn đêm ngày 23/7/2015- Dòng sông Hoa Lửa

 

Đêm nay, hàng vạn người đã tới đây

Thắp nén tâm nhang.

Thả những vòng hoa trên dòng Thạch Hãn.

Hàng triệu ngọn hoa đăng thắp sáng

Giăng khắp mặt sông

Và nghiêng mình tưởng nhớ các Anh

Còn nằm dưới lòng sông Hoa Lửa.

 

                                 Thạch Hãn 23/7/2015

                                                VTT

 

*Thạch Hãn : nghĩa là mồ hôi của đá

* Tên những nhánh sông thượng nguồn và cửa sông Thạch Hãn đồng thời cũng là các địa danh lịch sử.

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan