" Mẹ ơi, cầu thông rồi ! " - Thơ Hồ Văn Chi Kính tặng ông Nguyễn Văn Hải, Bình Thạnh, TP. HCM

Ngày đăng: 04:25 30/08/2015 Lượt xem: 477

 

MẸ ƠI, CẦU THÔNG RỒI!


Hồ Văn Chi
(Tặng ông Nguyễn Văn Hải, Bình Thạnh, tp HCM)

 

Mẹ ơi! Cầu đã thông rồi!
Con mời ba mẹ cùng ngồi ngắm trông!
Sông Vàm Cỏ rộng mênh mông,
Qua cầu Mỹ Lợi - Gò Công thật gần.
Trong ngày vui của toàn dân,
Con càng thương mẹ...phúc phần không may!
Ngậm ngùi! Ba tháng trước đây,
Con phà lầm lũi...như quay giữa dòng!
Bờ xa, đỏ mắt...vọng trông,
Mẹ ngừng nhịp thở...nỗi lòng xót xa!
Sông sâu nên phải lụy phà,
Bao giờ mới có cầu qua sông này?
Mẹ ơi! Trong nắng sáng nay,
Trên cây cầu mới tràn đầy niềm vui...
Dẫu lòng con có ngậm ngùi,
Cũng xin ba mẹ chung vui ngắm cầu!

 

Nhân ngày thông xe cầu Mỹ Lợi QL50.
29/8/2015. HVC

 

* * *

 

 

 

          " ...Trong khi nhiều người lên cầu ngắm cảnh thì ông Nguyễn Văn Hải ( Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh ) lại tới đây cùng nỗi buồn nặng trĩu . Ông ra khỏi nhà từ 4h sáng, mang theo di ảnh của ba mẹ xuống đây để đợi thông xe.

 

 

 

          Ông kể, cách đây 3 tháng mẹ ông (90 tuổi ) bị bệnh nặng phải cấp cứu ở TP Hồ Chí Minh, nhưng do đi phà quá chậm nên đã không qua khỏi. Lúc còn sống bà mong ước được một lần đi dạo trên cầu Mỹ Lợi. Vì vậy hôm nay ông mang theo di ảnh với nguyện ước mong cha mẹ nơi chín suối vẫn được nhìn thấy cây cầu để hoàn thành tâm nguyện …".

 

 

tin tức liên quan