Khe Tum ngày ấy, em ơi.

Ngày đăng: 09:01 30/09/2015 Lượt xem: 416

KHE TUM NGÀY ẤY EM ƠI!

 

Khe Tum em hát em cười
“Cây nhiệt đới” nó ghi lời âm vang
Biết đây có “ba sẳn sàng”
Làm đường ra trận, nó phang bom liền!
Hầm sập lán cháy tóc tiên
Lòng đau tim nghẹn đâu em, bới đào!
Khe Tum khe nước tuôn trào
Trắng tang rừng núi nỗi đau ngút trời…


Suối khe từ ấy ru hời
Ru em, em ngủ, núi đồi tốt xanh…
Khe Tum suối lại trong lành
Vang vang tiếng hát em - anh một thời
Trường Sơn đi ngược về xuôi
Ai qua có nhớ tiếng cười lời ca?
Khe Tum phiá ấy xa xa
Trong tim ta đó vẫn là tình em!
Nghẹn lời hò hẹn môi sim
Cho anh mãi ở giữa miền tương tư!


Khe Tum ngày ấy bây giừ
Về thăm đứng lặng… tưởng vừa đâu đây
Bỗng nghe chim hót… lùm cây!
Ngỡ em vẫn đó… những ngày xa xưa!
Em ơi về với mẹ cha
Có em… có cả sơn hà yêu thương!
Một thời xuôi ngược Trường Sơn
Khe Tum còn mãi âm vang trong hồn…

                                    25/9/2015
                               HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan