Ngày ấy ở Trường Sơn - thơ Chu Công Dâu

Ngày đăng: 09:24 05/10/2015 Lượt xem: 445

 

 

NGÀY ẤY Ở TRƯỜNG SƠN

Chu Công Dâu

Hội Trường Sơn Thái Bình

 

 

Biết viết thế nào để tặng em đây

Khi núi Trường Sơn chập chờn mây trắng

Khi đường Trường Sơn chan hòa ánh nắng

Khi những cánh rừng lại  ngát một màu xanh

 

Anh yêu Trường Sơn, Trường Sơn yêu anh

Trên mỗi nhịp cầu, mỗi cung đường nhớ

Máu của bao người qua đây đã đổ

Để  suốt cuộc đời  anh chẳng thể quên

 

Có thể thời gian  nhanh như mũi tên

Có thể bông hoa tặng em giờ đã mất

Có thể những điều anh tin bây giờ là sự thật

Nhưng vẫn còn kỷ niệm một thời xuân

 

Vẫn còn trong anh trong trẻo đến vô ngần

Tình yêu em trao chẳng bao giờ thay đổi

Dẫu  cách xa nhưng thủy chung thì không có tuổi

Mãi mãi trẻ trung, mãi mãi trinh nguyên

 

Ơi  cái lòng mình sao chẳng thể yên

Dù chỉ một phút thôi cũng không quên được

Gió Trường sơn ơi ! hãy cho ta điều ước

Được trở về -  Ngày ấy ở Trường Sơn

 

 

 

Nhớ Trường Sơn 22 – 5 - 2014

 

 

tin tức liên quan