Hoa mua ngày ấy

Ngày đăng: 10:43 13/10/2015 Lượt xem: 452

HOA MUA TRUÔNG BỒN



 

Mưa tầm tã trút xuống Truông Bồn ngày ấy

Xe mắc lầy vật vã giữa trời đêm

Tiếng nổ xé trời những trận mưa bom

Ôi! Ác liệt quá Truông Bồn gồng mình nếm trải

Thế mà những cô gái TNXP không hề sợ hãi

Vẫn hiên ngang bám trụ sửa đường

Vác đá chèn xe, vừa băng bó vết thương

Bài hát “ Cô Gái Mở Đường” vẫn ngọt ngào vang vọng

Tuổi trẻ họ khát khao tình yêu, lẽ sống

Dám dấn thân nơi tọa độ lửa-tử thần

Trong đạn bom mới gặp đã thân.

Em tặng các anh cành hoa mua Truông Bồn làm kỉ niệm

Cành hoa nhỏ mang theo suốt chiều dài cuộc chiến

Nằm trong đáy balo đi khắp chiến trường

Trong chiến công có sức mạnh Truông Bồn

Ngày giải phóng Sài Gòn cầm hoa mua ra ngắm

Với lời hẹn sẽ gặp nhau sau ngày miền Nam giải phóng

Nhưng khi trở về các chị đã vĩnh viễn ra đi

Chỉ có đồi tím hoa mua nghe gió hát thầm thì

Hoàng hôn xuống nhuộm Truông Bồn sắc màu rực rỡ

Thơ thẩn thả hồn lang thang đi gom nỗi nhớ

Hình ảnh những cô gái trẻ năm nào như ẩn hiện đó đây

Tiếng hát “ Cô Gái Mở Đường” làm trời đất cùng say

Xin vĩnh biệt những cô gái Truông Bồn anh hùng bất tử!

Nguyễn Đắc Tấn( 198 Lê Thành Phương, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên,
Phó Chủ tịch Hội Truyền Thống Trường Sơn tỉnh Phú Yên)


 

tin tức liên quan