Chùm thơ của Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 09:20 17/04/2021 Lượt xem: 391
CHÙM THƠ CỦA PHẠM CAO PHONG

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn (BLL Bộ đội TS TP. Hồ Chí Minh)

LONG ĐẠI NGÀY TRỞ VỀ

Long Đại ơi! Ngày trở về thăm lại
Dòng sông xanh còn lưu dấu bến phà.
Để mà nhớ một thời nhiều gian khổ
Quên thân mình trong lửa đạn xông pha!
 
Ta lặng thầm cùng thắp nhang tưởng niệm
Trước Đền thờ các chiến sỹ Trường Sơn.
Nửa thế kỷ xoay vần trang nhật ký
Trái tim đau quặn thoắt nỗi căm hờn!
 
Sông kể chuyện tâm tình theo sóng nước
Vỗ đôi bờ hò hẹn mến thương ơi!
Phà Long Đại nhân danh cùng lịch sử
Sự hy sinh bền bỉ nói thay lời!
 
Còn vang mãi Bản hùng ca Long Đại
Đất kiên trung, sông cũng hóa anh hùng.
“TỌA ĐỘ LỬA”- “PHÀ LONG ĐẦU” ngày ấy
Tình quân dân càng gắn bó thủy chung!
 
Những chiến công đã hóa thành trầm tích
Bởi niềm tin ngời chân lý làm người.
Là hằng số của lương tâm thời đại
Qua dạn dày thử thách vẫn xanh tươi!
 
Quảng Bình ơi! Tình người còn thắm mãi
Nơi thẳm sâu tiếng ai oán trong ngần.
Ta úp mặt vào dòng sông Long Đại
Nghe trầm hùng hành khúc của MÙA XUÂN!

Thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, Quảng Ninh,
        Tỉnh Quảng Bình, 30/5/2019
 

SƠN MỸ ƠI

Sơn Mỹ ơi! Không thể nào lãng quên?
Năm 1968! Vào một ngày ảm đạm
504 thường dân chết thảm...
Giữa tan hoang – vụ tàn sát kinh hoàng!
 
Mấy chục năm rồi! Trong lễ tưởng niệm
Người trở về giữa nghi ngút khói hương.
Để thanh thản những năm dài chờ đợi
Rồi nguôi ngoai nỗi oán hận khôn lường!
 
Là tiếng vĩ cầm trong ăn năn tội lỗi
Là 504 đóa hoa hồng cầu nguyện vong linh.
Cũng đủ đẹp tươi để khép lại quá khứ
Không có chiến tranh, ngươi yêu chuộng hòa bình!
 
Sơn Mỹ ơi! Giấc mơ không đòi trả
Đất hồi sinh, sự sống lớn từng ngày.
Máu đã khô và vết bầm đã lặn
Những cánh đồng xanh lại sự đổi thay!
 
Về Sơn Mỹ! Lòng ta thêm cảm nhận
Nỗi đau thương quá tàn nhẫn phũ phàng.
Người Sơn Mỹ cũng không cần giải mật
Những linh hồn theo gió chạy lang thang!

Xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi
          Ngày 03/06/2019

 
 VỚI HUẾ MỘNG MƠ

Về cùng với Huế mộng mơ
Bao năm thương nhớ thẫn thờ gió mây.
Khát khao một mối tình đầy
Bên chùa Thiên Mụ hàng cây hẹn hò!
 
Em nghiêng nón lá Bài thơ
Thướt tha áo tím đợi chờ vấn vương.
Xanh trong dòng nước sông Hương
Như là nguyện ước tỏ tường nắm mưa!
 
Bồi hồi chuyện của ngày xưa
Qua cầu Vĩ Dạ cho vừa lòng nhau.
Phải người mắt sắc dao cau
Cho ta thấu hết nỗi đau nhân tình!
 
Để cùng trọn kiếp ba sinh
Ta về với Huế - là mình với ta.
Huế yêu muôn thuở không già
Như là duyên nợ mặn mà chiêm bao!

Thành phố Huế ngày 02/06/2019
 
NHA TRANG BIỂN ĐỢI TA VỂ

Nha Trang biển đợi ta về
Bao năm thương nhớ tỉ tê lòng mình.
Thành phố đẹp trước bình minh
Hiên ngang dáng những công trình bay cao.
Quê hương biết mấy tự hào
Niềm vui neo đậu chiêm bao ngọt lành.
Nắng rất vàng, biển rất xanh
Nha Trang gom hết để dành cho ta.
Con sóng gần, con sóng xa
Trắng tinh bờ cát mở ra chân trời.
Chiều nghiêng gió lộng trùng khơi
Cùng bơi tắm biển cả đời say mê.
Nha Trang vồn vã ta về
Thỏa lòng ước hẹn lời thề trao nhau.
Bài thơ gửi lại mai sau
Nha Trang biển mãi bền màu Tình yêu!

TP. Nha Trang – Khánh Hòa, 03/06/2019
 
HUYỀN THOẠI TRUÔNG BỒN

Thơm tỏa ngát linh hồn liệt sỹ
Nơi Đền thờ nghi ngút khói nhang.
Những Anh hùng của một thời đánh Mỹ
Làm bao trái tim xúc động bàng hoàng!
 
Những địa danh đã ghi vào lịch sử
Từ Cầu Om đến dốc U Bò.
Từ khe vực Chỏng đến dốc Kỳ Lợn
Là những cung đường hiểm trở, quanh co!
 
Là điểm nóng Truông Bồn “tọa độ lửa”
Là túi bom và tên lửa kẻ thù.
Sự khốc liệt đến vô cùng oanh liệt
Sự sống còn ở mãi với thiên thu!
 
Không thể quên một ngày đau thương ấy?
Sau loạt bom thù máu đỏ hoàng hôn.
Các anh chị đã hóa thành bất tử
Sừng sững uy nghi:  HUYỀN THOẠI TRUÔNG BỒN!

Xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
   Ngày 31/05/2019
 

DƯỚI BÓNG HOÀNH SƠN QUAN

Đứng gan lỳ ngay trên đỉnh đèo Ngang
Là hình bóng Hoành Sơn Quan (*) kỳ vĩ.
Di tích cổ không phai mờ địa chỉ
Dẫu miếu xưa đã gục đổ hoang tàn!
 
Gần hai trăm năm thế kỷ gian nan
Là ký ức đã ngập tràn nỗi nhớ.
Hoành Sơn Quan miên man điều trăn trở
Bể thăng trầm bao biến cố đổi thay!
 
Hoành Sơn Quan quen dáng mẹ mỗi ngày
Chăm quét dọn và lo toan nhang khói.
Tự vo tròn xoáy lên như dấu hỏi
Ngược thời gian thức tỉnh giữa mây mù!
 
Dưới gốc bàng xanh mát rượu lời ru
Lưu đọng mãi niềm ưu tư của mẹ.
Niềm hy vọng nén dồn cho sức trẻ
Hoành Sơn Quan hào khí giữa đất trời!
 
Xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 31/05/2019
-----------------        
(*) Vua Minh Mạng cho xây vào năm 1883
 


tin tức liên quan