Chùm thơ " Thể hát nói " - Tác giả Hồ Văn Chi, Đà Nẵng

Ngày đăng: 06:34 18/10/2015 Lượt xem: 390

 

 

CHÙM THƠ THỂ HÁT NÓI

Hồ Văn Chi, Đà Nẵng.

 

 

QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG THÂN YÊU

 

Quảng Nam Đà Nẵng thân yêu
Đất anh hùng lại có nhiều cảnh quang.

Đến Non Nước tham quan nhiều hang động,
Lên Bà Nà lồng lộng tuyến cáp treo.
Tháp Mỹ Sơn, phố Hội cổ... nói bao điều
Cảnh tráng lệ, mỹ miều như trải gấm.

“Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm,
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say”.

Lời hát xưa vang vọng khắp đất này,
Sông núi cũng mê say và xao xuyến...
Mỗi lần đến là mỗi lần lưu luyến,
Để nhớ hoài những chuyến tới nơi đây.

Lòng ta như tỉnh như say!

 


                                          

2015 HVC.

 

NHẬP NGŨ


(Tặng Trương Quốc Phư,  tác giả 
tập thơ VÀO ĐỜI, nhà Xb Văn học, 2014)

 

"Ra đi vào một buổi chiều
Bao nhiêu nón vẫy, bấy nhiêu hẹn hò"

Nhớ chiều ấy, bên bến đò quê mẹ
Mẹ ôm con, mà lệ nóng ứa tràn,
Dặn con rằng, chớ có ngại gian nan,
Thương cha mẹ, hãy bền gan đi chiến đấu

Xa quê mẹ, nhớ những người yêu dấu
Tới chiến trường, gặp muôn nỗi gian truân.

Con ra đi, đã thề hiến tuổi xuân
Cho đất nước, chẳng phân vân tấc dạ
Mười sáu tuổi, còn bao điều bỡ ngợ
Bởi kiên trung nên chẳng sợ quân thù.

Chiến trường khói lửa mịt mù,
Vẵng như có tiếng mẹ ru vọng về...

Cồn cào thương mẹ, nhớ quê... 

 

 

 
                                     

2015. HVC

 

 

THĂM EM

(Viếng em trai, liệt sỹ)

 

"Mãi mãi tròn tuổi hai mươi
Tuổi thanh xuân góp cho đời nở hoa"

Mười tám tuổi, em xa nhà đi đánh Mỹ,
Vượt Trường Sơn, nung ý chí tuổi thanh xuân.
Phơi phới lòng theo khúc hát hành quân
Hai mươi tuổi hiến thân thành bất tử.

Trong lòng anh, hình em luôn lưu giữ,
Nơi chiến trường, phần mộ đã khắc tên.

Dẫu xa xôi Nam Bắc đôi miền,
Đường đi lại đâu có phiền như ngày trước,
Anh chị cả tám mươi rồi, cùng đến được,
Em út, cháu Hiền... thỏa mong ước bấy lâu nay...

Em ơi! Thương nhớ tràn đầy!

 

 

NTLS Cây Bàng, Kiên Giang

10/2015. HVC

 

 

tin tức liên quan