Thư lính - Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 08:30 20/04/2021 Lượt xem: 276
 
Thư của lính
 
Ai mà xem lính viết thư
Bàn bằng những chiếc ba lô gập gềnh
Sáng soi bằng ánh đèn pin
Tay rê tay viết nổi chìm rõ đâu
Lạ thay lính có  cái đầu
Mỗi dòng chữ lại đọng sâu nghĩa tình
Nhiều đêm ngồi viết lặng thinh
Đêm gọi bạn, viết cùng mình cho vui
Bàn thêm cái ba lô thôi
Đèn thêm chiếc sáng chiếu soi mập mờ
Dòng chữ uốn lượn nhấp nhô
Viết mà như thể bản đồ chiến tranh
Em mà nhận được thư anh
Đọc thì khó luận nhưng tình lại sâu 
Thư anh em chẳng chê đâu 
Miễn sao giữ trọn tình đầu cho em.
 
              Ngày 17- 04 1968
 
                    Lê Vĩnh Lạc
          Hội viên Hội VHNT Trường sơn
       Email: levinhlac45@gmail.com
 

 

tin tức liên quan