Tình yêu thời chiến

Ngày đăng: 09:01 24/10/2015 Lượt xem: 914

       TÌNH YÊU THỜI CHIẾN

Bao năm rồi không gặp em

Cô gái ngày nào thập thò đầu ngõ

Ngày mai anh đi mang vầng trăng tỏ

Gói vào khăn tay kỷ niệm lên đường.

 

Chiếc khăn lau giọt mồ hôi lăn

Chiếc khăn gói khoảng trời xa cách

Ôi! Chiến tranh là thử thách

Chiến tranh là cuộc chia xa.

 

Em ơi! Ngàn lần anh ghét chiến tranh

Thì ngàn lần yêu em , em hỡi !

Giữa chiến trường... Biết đâu mà đợi

Anh không về lỡ một mùa xuân.

 

Bao nhiêu năm xa em và anh

Biệt tin nhau bao nỗi đau em hỡi

Anh biết em vẫn chờ vẫn đợi

Mỏi mòn hòn vọng phu ...

 

Chiến trận tan sạch bóng quân thù

Anh về mang niềm tin chiến thắng

Bên sông chẳng ai đợi nữa

Lá tre rơi, nghiêng thuyền anh chơi vơi...!

 

     Thảo Ngọc(Tp Hồ Chí Minh)

tin tức liên quan