Bởi chúng tôi là lính của Sư Đoàn thơ của hội viên CHU CÔNG DÂU

Ngày đăng: 03:52 27/10/2015 Lượt xem: 440

  Bởi chúng tôi là lính của Sư Đoàn

                           CHU CÔNG DÂU

                               Nguyên TL Thanh Niên E99- F472

 

Sư đoàn chúng tôi tên gọi 472

Cái tên thân quen nhiều người nhắc đến

Bốn phương trời chẳng quen nhau mà hẹn

Cùng về đây là lính của Sư đoàn

 

Quên làm sao buổi ấy giữa đại ngàn

Thời chống Mỹ, giữa mưa bom, bão  đạn

Đường vẫn thông, xe vẫn băng suối cạn

Có một phần xương máu 472

 

Mỗi cung đường vươn tới tương lai

Mỗi nhịp cầu nối đôi bờ suối vắng

Lớp cha trước đã làm nên chiến thắng

Để con nay tiếp truyền thống Sư đoàn

 

Mặt con đường thắm đỏ đất ba zan

Dòng sông sâu nhớ nhịp cầu ai nối

Nửa củ sắn nhớ phần nhau khi đói

Quả lòn boong ấm tình bạn giữa rừng

 

Nhớ Quảng Nam thuở ấy,  bỗng rưng rưng

Qua bom đạn hiểu tình người thế đấy

Trong gian khổ mà thương nhau đến vậy

Bởi chúng tôi là lính của Sư đoàn

 

Có những điều sẽ xóa bởi thời gian

Nhưng lính Sư đoàn ai còn là nhớ

Nơi sinh ra Sư Đoàn là Trường Sơn đạn lửa

Sư đoàn anh hùng, Sư đoàn 472

 

                                

 

tin tức liên quan