"Đôi bàn tay" - Thơ Lê Viết Hùng Hội viên Hội truyền thống Trường Sơn, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Ngày đăng: 09:34 02/11/2015 Lượt xem: 473

 

Lê Viết Hùng

Hội viên Hội truyền thống Trường Sơn, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Chi cục thuế Nghi Xuân

Điện thoại : 0915346080

 

 

                       Đôi bàn tay

 

 

Đôi bàn tay quen cầm chòong cầm quốc

Quá nhiều lần phồng rộp

Hóa thành chai

Đôi bàn tay từng chặn đứng bom thù

Từng bắc qua vực thẳm

Vết chai càng dày

Cái bắt tay càng ấm

Vẫn nhẹ êm khi nâng nhánh lan rừng

Giữa Trường Sơn vẫn đôi bàn tay ấy

Đã vạch một con đường với bốn làn xe chạy

Khiến Ngọc Hoàng ngẩn ngơ khi nhìn thấy

Ngỡ dải ngân hà rơi xuống giữa rừng xanh

Đôi bàn tay anh

Đôi bàn tay em

Những đôi bàn tay đi vào lịch sử

Cho những con đường cứ rộng dài thêm nữa

Và tình yêu xích lại gần hơn.

 

 

 

 

tin tức liên quan