Chùm thơ của Phan Văn Hải - UV.BCH Hội TT Trường Sơn Hải Hậu - Nam Định

Ngày đăng: 05:46 03/11/2015 Lượt xem: 434

 

 

CHÙM THƠ CỦA PHAN VĂN HẢI

UV.BCH Hội TT Trường Sơn Hải Hậu - Nam Định

 

 

 

Dấu ấn Sầm Sơn

 

Sầm Sơn tôi đến mỗi lần

Vấn vương như thể người thân mới về

Mượt mà giọng hát chân quê

Tiếng dạ thưa dễ say mê lòng người

Ở nơi đầy ắp tình người

Dịu cơn đau để tiếng cười giòn tan

Câu hò ngày trước bến than

Đã thành dĩ vãng lầm than một thời

Sầm Sơn nay đã đổi đời

Sóng bình yên vỗ hôn môi đất liền

Về đây hội tụ khắp miền

Anh em đồng đội quây quần bên nhau

Bữa cơm có thịt, canh, rau

Đậm đà tình nghĩa trước sau vẹn toàn

Ân cần sớm tối lo toan

Em như cô Tấm hiện ra giữa đời

Sầm Sơn lắng đọng trong tôi

Xa rồi vẫn nhớ làn môi em cười./.

 

 

 

Giã bạn

 

Cuộc vui ngắn chẳng tày ngang

Đời người ly biệt, hợp tan bao lần

Ai người chung thủy ái ân

Ai người chỉ gặp một lần mà thôi

Hỡi người bạn hữu của tôi

Dãi dầm mưa nắng trên môi vẫn cười

Gió mưa đưa đẩy thuyền trôi

Giữa dòng trong đục tìm nơi bạn hiền

Sóng ơi đừng nổi triền miên

Thác ghềnh xin chữ bình yên hài hòa

Vui trong tình bạn bao la

Vơi đi bao nỗi xót xa cuộc đời...

Bao mùa thay lá vàng rơi

Lần theo dấu cũ bụi mờ người ơi

Bây giờ còn lại mình tôi

Con đò bến cũ người xưa đâu rồi

Thôi đừng để nước mắt rơi

Dấu vào tâm khảm nỗi buồn chia phôi

Giã từ ly biết xa xôi

Mùa sau đến hẹn lại mời bạn sang./.

 

 

 

 

Biển say

 

Ngất ngây trời biển chiều nay

Sóng ngất ngây để ai say mơ màng

Chân trần đeo cát bạc vàng

Áo dây khéo hở nắng vàng điểm tô

Nõn là gợi sóng lô xô

Biển như chợt tỉnh giấc mơ ngàn đời

Thỏa thê sải cánh phao bơi

Sóng đùa để lộ hoa trời trắng tinh

Ngẩn ngơ biển hát một mình

Xốn xang sóng nhạc tang tình miên man

Giá như chiều chẳng phai tàn

Rượu tình đầy mãi – biển tràn miền say./.

 

 

 

Phan Văn Hải

ĐT: 0916046918

 

tin tức liên quan