Chùm thơ của tác giả Đinh Công Nguyệt Trưởng Ban LL Hội TT Trường Sơn, đường HCM tỉnh Tây Ninh

Ngày đăng: 03:51 10/11/2015 Lượt xem: 428

 

Chùm thơ của tác giả Đinh Công Nguyệt

Trưởng Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn,

đường HCM tỉnh Tây Ninh

 

 

CHIM KÊU NGÀY ẤY

“ Kính tặng đường Trường Sơn đường HCM. Các đơn vị hành quân vào Nam thời chống Mỹ”

 

“Bắt cô trói cột” chim kêu (1)

Người ơi! Có nhớ những chiều hành quân

Băng qua sông núi đá chông

Chim kêu nhắc nhở để không lạc đường (2)

Tàu bay theo sát trên đầu

Đèn dù pháo sáng qua cầu nhanh chân

Thật vui ta, địch tìm nhau

Cái được bên nọ nỗi sầu bên kia (3)

Tiêng chim át tiếng tàu bay

Càng xa, càng nhớ những ngày vào Nam…

… “Khó khăn khắc phục” chim ơi (4)

Kẻ còn người mất suốt đời đa mang

Hôm nay đất nước vuông tròn

Chim kêu ngày ấy ta còn nhớ không?

Đã đi muôn dặm non sông

Nhớ bao đồng đội nay không thấy về!

Quê hương đây đó đất trời

Chim kêu lại nhớ một thời hy sinh./.

 

 

Chú thích:

(1) “Loài chim bắt cô trói cột” thường có ớ các khu rừng ở Việt Nam và các nước Đông Dương, hay kêu về ban đêm, có trong truyện dân gian.

(2) Đồng chí C trưởng: các đồng chí ơi cố gắng lên chim đang nhắc ta “ khó khăn khắc phục”, có đau chân cũng cố bám sát để khỏi lạc đường.

(3) Kẻ địch thả dù pháo sáng để tìm bộ đội nhưng đây là một trò hú tím, đầu tiên bộ đội ta bị bất ngờ nhưng sau lại thấy đèn dù soi sáng chúng ta đi trong rừng, trong đêm, hôm nào không có pháo sáng thì bộ đội lại thấy buồn.

(4) “Loài chim bắt cô trói cột” bộ đội ta đã đặt là loài chim “khó khăn khắc phục”, để động viên nhau những lúc khó khăn gian khổ nhất, tiếng kêu của chim làm ấm lòng chiến sĩ.

 

 

MƯA RƠI

“Kính tặng Đường Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh”

 

Mưa về vẫn nhớ đinh ninh

Mưa bao nhiêu hạt thương mình thương ta

Mưa rơi tưới mát quê nhà

Hoa thơm quả ngọt đậm đà mưa rơi

Lúa xanh, xanh ngát chân trời

Mưa ơi ! Mang cả tình người trong mưa

 

À … ơi! Còn nhớ ngày xưa

Đường mang tên Bác nắng mưa hai mùa

Mùa khô bụi cuốn tung trời

Mùa mưa đường ngập bùn lầy trong mưa

Giặc Mỹ lợi dụng mùa mưa

Ném bom tọa độ trải bừa mưa bom

Mưa nào ngăn được Trường Sơn

Xe đi như nước đường trơn ngại gì.

 

Em ơi! Quần áo khô chưa?

Để anh mặc áo đưa hàng lên xe

Mưa nguồn ướt áo em trao

Mưa thù máu chảy nghẹn ngào con tim

Con đường thống nhất Bắc Nam

Mưa bom cũng đội, mưa ngàn cứ đi

Phong Lan ơi! Hoa nhắn gì …?

Anh đi mang cả hoa cài trong xe.

 

Nhớ gì như nhớ mùa mưa

Mưa rơi mang cả rau tàu  bay ngon

Bóng em đứng gác con đường

Thương em thương cả chiến trường Bắc Nam

Bây giờ thống nhất giang sơn

Nhớ em … nhớ cả Trường Sơn thuở nào

Càng xa càng thấy tự hào

Trường Sơn ơi! Có nơi nào nhớ hơn

 

 

Đinh Công Nguyệt

Trưởng Ban liên lạc Truyền thống Trường Sơn,

đường HCM tỉnh Tây Ninh

ĐT: 01698563492 – 0934 609 182

tin tức liên quan