Chùm thơ của Bùi Xuân Dính - Chủ tịch Hội TT Trường Sơn xã Tân Thịnh Huyện Nam Trực - Nam Định

Ngày đăng: 10:24 23/11/2015 Lượt xem: 423

 

 

HỒ VĂN CHI - HOẠ THƠ VĂN CẦM 

 

 

HÀNG QUÀ BÁNH 
Văn Cầm 



Qua khu ẩm thực ghé vào xem 
Hàng họ bày ra ngó bắt thèm 
To nhỏ, méo tròn cô thợ nặn 
Ngọt bùi, mặn lạt chủ lò nêm 
Ngăn trên bánh nướng sờ còn cứng 
Phía dưới ga tô nắn thấy mềm 
Dáng vẻ, sắc màu càng hấp dẫn 
Đêm về nằm ngủ vẫn chưa quên. 

 

(Trong tập TÌNH NGHIÊN BÚT - Nhà xb Đà Nẵng 2007) 

 



HOẠ Y ĐỀ 
Hồ Văn Chi

 

Ngó cũng hay hay, bước tới xem. 
Trông qua các thứ thấy mà thèm. 
Xì xèo chảo mỡ, cô nàng rán, 
Chùn chụt đầu môi, mụ chủ nêm. 
Nắn thử, vùng này e vẫn cứng, 
Sờ qua, miếng nọ hãy chưa mềm. 
Hây hây bóng bẩy trông ngon quá. 
Trằn trọc canh khuya mãi chẳng quên.

 
                  Ngày 23/11/2015. HVC 

 

                        



NUÔI THUỶ SẢN 
Văn Cầm 



Hăm hở luồn rừng đốn gỗ tre 
Loay hoay cưa kéo đóng thành bè 
Bên trong ảnh định dùng cây chống 
Phía dưới chị liền gỡ lưới che 
Vợ muốn chuyên nuôi loài cá lóc 
Chồng đòi lai tạo giống trai he 
Vừa làm vừa giỡn đang hào hứng 
Sóng bỗng dồn lên, nước chảy re.

 
(Trong TÌNH NGHIÊN BÚT, NXB ĐN 2007).VC 

 



HOẠ Y ĐỀ 
Hồ Văn Chi 



Nắng mưa dầm dãi mái tranh tre, 
Thuỷ sản sông sâu, phải kết bè. 
Hăm hở chồng lo đưa gậy chống, 
Nhẹ nhàng vợ vội mở phên che. 
Ông rằng có thể lai tràu giống,    
Mụ bảo hay là dấm cá he.               (*) 
Cứ vậy, từ từ cùng dấn tới... 
Đang vui bỗng đã nước tràn re! 


Ngày 23/11/2015. HVC 

----------------------------

(*): Cá he đỏ hay còn gọi là cá kim sơn, thuộc họ cá chép. 

 

tin tức liên quan