Thơ: Một thời chọc thủng Trường Sơn.

Ngày đăng: 10:56 30/11/2015 Lượt xem: 502

Thơ Hồ Bá Thâm

MỘT THỜI “CHỌC THỦNG TRƯỜNG SƠN”…


Đường hành quân Nam tiến
Một thời chọc thủng Trường Sơn
Chọc thủng núi, chọc thủng đồi, chọc xuyên qua đá
Bàn tay máu ứa
Tóe lửa xà beng
Ầm ầm mìn nổ…
Tiếng hát em nhọn sắc xuyên rừng
Đá cao, cao ngất ngưởng
Núi núi trập trùng
Mái tóc em bay theo cùng mây lá
“Bàn tay ta làm nên tất cả”!
Xà beng tóe lửa
Tảng đá nào xô số phận con người bé nhỏ?
Cuốc xẻng ào ào xẻ lối mở đường
Tiếng cười em lặng lẽ xuyên rừng
Đá tai mèo cứa chân ta máu ứa
Mồ hôi chảy bỏng lưng
Mưa rừng cuồn cuộn hãi hùng…
Bàn tay ta chọc thủng Trường Sơn, chân ta băng qua suối dữ
Sên vắt làm em sợ!
Núi đá ngất ngưởng chặn đường ta đi
Bộc phá phá gan lì của đá
Xà beng, xà beng tóe lửa nung chảy mọi hiểm nguy
Búa chát chúa óc tim
Quyết tâm âm thầm mài nhọn đục thủng Trường Sơn
Mặt sạm đen khói mìn đất bụi
Vẫn đôi mắt tròn đen nhìn xoáy mũi tên
Bàn tay, búa, choòng, xà beng
Chạm nhau tóe lửa
Tóe lửa trái tim đục đá
Dốc đá ngược
Ba thang, bốn thang, mười thang, thang nào cũng vượt
Cô- pông- la dựng ngược
Ta thấy mình như con kiến nhỏ.
Chạy dài thử thách lòng ta
Tuổi mười tám đôi mươi như những bông hoa
Hóa thép
Hóa choòng, xà beng
                        và thuốc nổ
Năng lượng quyết tâm nhọn cứng
            vượt qua chiến thắng mọi quân thù
Bom đạn áo ào giông tố
Ta xuyên thủng Trường Sơn, chọc từng vách đá.
Núi cao, lòng ta cao hơn
Đá cứng, lòng ta cứng hơn
“Bàn tay ta làm nên tất cả "
Trái tim ta sức mạnh vô cùng
Ý chí thép gang
Sao trời mắt la bàn, sao trên mũ ta soi tỏ
Hướng đã vạch ra
Sắt đá gặp nhau tóe lửa
Bàn tay máu ứa
Tiếng hát vẫn vút cao, vút cao
Sức mạnh vô hình xuyên qua bao gian lao
Những bông hoa đã thành hoa thép
Chọc thủng Trường Sơn viết bản trường ca đánh giặc
Một thời cho máu tim ta đậm chất hùng ca
Sức thanh xuân ấy mãi mãi không già!

                                                       30/11/2015

tin tức liên quan