"Mẹ Việt Nam ơi" - Thơ: Vũ Tuấn, Phú Thọ

Ngày đăng: 07:52 12/05/2021 Lượt xem: 355
-------------------------------------------------------------

MẸ VIỆT NAM ƠI

Có những điều tôi cất mãi trong tim
Là Việt Nam, người mẹ hiền che chở
Tôi lớn khôn lên từ bầu sữa mẹ
Từ tiếng ru hời, Tổ quốc hát đưa nôi...

Mẹ Việt Nam ơi! Mẹ Việt Nam ơi!
Có qua gian lao mới hiểu người vĩ đại
Bao cuộc trường chinh vết thương chưa lành lại
Giông tố lại về, thêm lần nữa âu lo...

Người dang đôi tay thần Phù Đổng chở che
Để non xanh, biển sóng xô dào dạt
Cho em thơ được cất cao tiếng hát
Hát mãi về người - Tổ quốc trong tim...

Tổ quốc mình có tôi và có em
Có lời mẹ ru, đêm hè cháy bỏng
Dáng cha tảo tần nơi đầu ngọn sóng
Lớp lớp đàn anh, đi mãi không về...

Tổ quốc mình, tôi xin hát em nghe
Bằng tình yêu thương, bao điều chưa kể hết
Mẹ Việt Nam quên tháng ngày mỏi mệt
Vất vả tảo tần....lưng mẹ oằn cong.... 

 

Vũ Tuấn, Phú Thọ
 
tin tức liên quan