"Tôi đi tìm" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 07:43 13/05/2021 Lượt xem: 387
-------------------------------------------------------------

TÔI ĐI TÌM
( Viết nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn)
 
Trở về tìm khúc đồng dao
Trong lời của mẹ ngày nào ru tôi
Tìm về một thuở xa xôi
Chăn trâu đánh đáo lên đồi hái sim
Tôi cứ đi, cứ đi tìm
Với bao kỷ niệm còn in trong đầu
Cho dù thuở đó đã lâu
Phải chăng cái nhớ nhiệm mầu khó quên
Tuổi thơ trôi thật êm đềm
Như bông hoa đẹp tỏa trên non ngàn
Tôi tìm về thuở gian nan
Sức trai ra trận ngập tràn niềm vui
Sợ chi bom đạn dập vùi
Chỉ thương em gái cùng tôi ngày nào
Nơi rừng rậm với núi cao
Sống trong gian khổ ầm ào đạn bom
Mặc tuổi xuân cứ trôi mòn
San đường xẻ núi lo tròn việc quân
Đời Trinh nữ cũng phong trần
Tiếp lương tải đạn bước chân vững vàng
Đỉnh Trường Sơn cứ dọc ngang
Đi xuyên mãi tận bản làng Tây Nguyên
Quân hành mải miết ba miền
Đẹp trong như những nàng tiên chiến trường
Má hồng phai chẳng vấn vương
Mải mê trên những cung đường xe đi
Cần đâu giữ lại Xuân thì
Chẳng màng gian khổ hiểm nguy rập rình
Xoay tròn trong cuộc chiến chinh
Kẻ còn người mất nghẹn tình thương nhau
Thời gian như phép nhiệm mầu
Để người trở lại nỗi đau mang hoài
Năm mươi năm chửa nguôi ngoai
Cứ đi tìm bạn còn ngoài biên cương
Xác thân gửi lại chiến trường
Tan vào đất mẹ trên đường Trường Sơn...

 
10-5/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

 
tin tức liên quan