Thơ: Giao thừa, con đường Xuân 1966

Ngày đăng: 04:19 30/11/2015 Lượt xem: 458

 GIAO THỪA CON ĐƯỜNG XUÂN 1966
                                        Hồ Bá Thâm

  Gió rét tràn Ba Khe
  Chúng tôi vác mìn lên đỉnh dốc
  Mồ hôi rơi theo từng sợi tóc
  Trên trán em…

  Người chỉ huy công trường
  Xem lại bàn đồ lần cuối
  Bút chì đỏ chỉ con đường 20  thắng lợi
  Ông bảo :
  Đột phá khẩu Ba Thang
  Đúng giao thừa,
  Nổ mìn, mở đầu trận mới
  Đỉnh Ba Khe, lặng im, chờ đợi…

  Thời gian nhích dần
  Ở quê chắc mẹ cha chuẩn bị đón xuân mới
  Thắp hương bàn thờ
  Treo pháo, chờ xuân…

  Người chỉ huy trên công trường 20, ra lệnh
  Ầm ầm, âm vang rừng núi Trường Sơn
  Tiếng mìn dập dồn vọng tới
  Đột phá khẩu Ba Thang
  Báo giờ ra quân…

  Người chỉ huy
  Mắt rưng rưng…

  Sáng xuân
  Mồng Một
  Mây còn bao phủ tinh nguyên
  Rừng núi lặng im…
  Chúng tôi rầm rập ra đường

tin tức liên quan