VỀ LẠI BẾN XƯA

Ngày đăng: 10:24 04/12/2015 Lượt xem: 493

 VỀ LẠI BẾN XƯA

 

Khỏa nước lên tìm bóng hình ngày đó

Thấy thẳm sâu mắt đỏ rưng rưng

Về bến xưa sau nửa đời cách trở

Bến ngày nao anh để lỡ... Chuyến đò.

 

Rừng Trường Sơn những đêm trở gió

Lòng bâng khuâng lại nhớ bến hẹn hò

Cây phượng bên sông rực trời hoa đỏ

Mắt lệ nhoà em gái tiễn đưa...

 

Dòng sông chia - bên bồi, bên lở

Em đứng trông, anh vội vã quân hành

Mang trong ba lô vơi đầy nỗi nhớ

Trong suốt tháng năm đánh giặc vây thành.

 

Một chiều thu trước giờ nổ súng

Nghe tin em đã dệt mộng lành .

 

Nay anh trở về nơi bến cũ

Mái tranh xiêu, cũng vắng mái chèo khua

Cây cầu vắt ngang đôi bờ nhung nhớ

Chỗ hẹn hò xưa, nay nở trắng hoa mua.

 

THẢO NGỌC (TP Hồ Chí Minh)

tin tức liên quan