Hoàng Bạch Nga, Đà Nẵng. - Họa bài "Cảm tác xuân" của Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 10:21 07/12/2015 Lượt xem: 445

 

Họa bài CẢM TÁC XUÂN của Hồ Văn Chi

 

 

 

CẢM TÁC XUÂN ( Xướng )

 

Lộc biếc vươn cành giỡn gió xuân

Muôn hoa khoe sắc, đẹp vô ngần!

Cờ bay phấp phới, thuyền ra biển

Trống dục rộn ràng, hội múa lân

Trung dũng kiên cường vì Tổ quốc

An sinh xã hội hợp lòng dân.

Đồng tâm hiệp sức ta xây mộng

Há phải cầu xin phật, thánh, thần!

 

                                    2014 .HVC.

 

 

 

CẢNH XUÂN ( Họa )


Núi cuộn mây trời dệt thảm xuân

Trăng soi đáy nước ánh trong ngần

Lao xao ngọn sóng ru thuyền phượng

Rộn rã sân đình dục trống lân

Nhạc dậy cờ dăng mừng đất nước

Người đi khách đến thỏa muôn dân

Trăm hoa hé nụ mừng xuân mới

Một áng thơ say bỗng xuất thần.
 

05/11/2015, 

Hoàng  Bạch Nga, Đà Nẵng.

 

 

tin tức liên quan