GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ
Trần Hữu Chiến - Nam Định
Biển Việt - Hạ Long
Hạ Long - biển biếc, khói sương mờ
Xa xa đảo nhỏ. Sóng xanh lơ
Thủy mặc Rồng thiêng - tên ai đặt
Biển Việt ngàn xưa vững bến bờ.
Biển Phan Thiết
Sóng đã chuốt bao năm bờ sỏi đá
Và tạo nên kỳ lạ ở chốn này
Vàn trứng đá sinh ra từ dẫy núi
Đủ to tròn, nhỏ bé nước mây trôi
Thành bàn đá, ghế ngồi tắm nắng
Ta mơ màng phóng tầm mắt xa khơi
Vùng biển sáng mênh mang, thuyền đánh cá
Sóng nhấp nhô xanh ngắt phía chân trời
Ơi! Biển đảo của ta... ơi biển đảo!
Cứ dày thêm kỷ niêm “máu và hoa”
Góc Khuất
Nếu cuộc sống như là gương phẳng
Thì tình yêu dễ dãi hơn nhiều
Em thấy tôi chưa vượt qua góc khuất
Những hình sin
chứa đựng nhiều điều
Tôi thấy em như là đỏng đảnh
Người mình yêu khó hiểu biết bao nhiêu
Khi chợt hiểu – ôi chao đã muộn
Một mối tình số phận trôi vèo
Tôi làm lại
càng thương người thầm kín
Giữa đường đời cay đắng
biết bao nhiêu
Trần Hữu Chiến
Thôn Vị Dương, xã Mỹ Xá, TP Nam Định, đt : 0123. 281. 4469