" Giao lưu đồng đội và những tập thơ sẽ đến với Trường Sa " - Phạm Sinh

Ngày đăng: 12:10 04/01/2016 Lượt xem: 449

 

GIAO LƯU ĐỒNG ĐỘI

VÀ NHỮNG TẬP THƠ SẼ ĐẾN VỚI TRƯỜNG SA

 

 

          Trước đó - Khi có ý tưởng “huy gom” sách để cùng gửi theo quà tới các chiến sỹ trên đảo Trường Sa trong dịp xuân 2016 này, tôi đã điện thoại liên lạc với một số đồng chí là lãnh đạo Trung ương Hội và không ít đồng đội, bạn bè để nêu ý tưởng của mình… - Trong những liên lạc đó có một vài đồng đội trong Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng, đó là chị Nguyễn Thị Phương Liên - Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh; Trưởng Ban liên lạc “ Nữ chiến sỹ Trường Sơn” tỉnh Lâm Đồng và anh Dương Thành Thái - Hội viên Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng . Chị Liên và anh Thái - Cả hai đều là Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Khi tôi đặt vấn đề “huy gom” thì cả chị Liên và anh Thái đều vui mừng nhận lời …

 

          Trong chuyến đi công việc riêng phía Nam này tôi có dịp về thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng để dự lễ hội Festival hoa Đà Lạt, tại đây tôi có buổi ghé thăm gia đình chị Liên; anh Thái và một số Hội viên Trường Sơn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận … Buổi gặp mặt đã được cả chủ và khách thống nhất tổ chức tại nhà riêng của một Hội viên mà không “ Nhà hàng, khách sạn” …

 

          Biết nhau đã lâu nhưng chỉ qua phương tiện thông tin liên lạc, hôm nay trực tiếp gặp nhau chúng tôi tay bắt mặt mừng… Niềm vui gặp mặt của anh chị em chúng tôi được nhân lên bởi cả khách và chủ đều đã biết tin về Hội Trường Sơn của chúng ta đã chính thức được kết nạp là Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Vui quá, bao chuyện đã nói và rồi cả không ít chuyện chưa có đủ quỹ thời gian để nói với nhau… bởi phần lớn thời gian chúng tôi dành cho “ Giao lưu thơ ”.

 

          Chị Nguyễn Thị Phương Liên hồ hởi mở tủ sách lấy ra 2 cuốn thơ của mình gồm : “ Trăng Trường Sơn - Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam phát hành tháng 12 năm 2015” và cuốn “ Sen đồng nội 2 - Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam phát hành tháng 9 năm 2013”, chị nói “ Trường Sa là phần máu thịt của đất nước và dân tộc chúng ta, các chiến sỹ đang hàng ngày hàng giờ giữ đảo, tôi thực sự thấu hiểu cái thiêng liêng mỗi tấc đất Tổ quốc và cái thiêng liêng về tinh thần quyết tâm bảo vệ biển đảo của các anh ... Chính điều ấy mà trong thơ tôi đã dành phần tiếng lòng mình cho chủ đề biển đảo ... Xin gửi tặng các chiến sỹ Trường Sa 2 đầu sách này”, cũng bằng ý kiến của mình chị Phương Liên còn “khoe” với tôi về những hoạt động đáng được ghi nhận của Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng và của Ban liên lạc “ Nữ chiến sỹ Trường Sơn” tỉnh Lâm Đồng, tuy nhiên theo ý kiến tâm sự của chị Liên thì hoạt động của Hội và Ban còn không ít tồn tại và bất cập, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Hội và các cấp Chính quyền đoàn thể địa phương. Rồi chị Phương Liên đứng lên đọc 2 bài thơ trong cuốn “ Trăng Trường Sơn” - Bài “ Bên hầm” và “ Biển gọi” cho mọi người có mặt cùng nghe .

 

 

 

 

Anh Dương Thành Thái và chị Nguyễn Thị Phương Liên

trao sách gửi tặng các chiến sỹ đảo Trường Sa ( 2 ảnh trên )

 

          Còn anh Dương Thành Thái thì sau nhiều câu chuyện hoài niệm về một thời Trường Sơn, anh mở cặp lấy ra 2 cuốn thơ của mình gồm : “ Nắng mới - Nhà xuất bản Văn học phát hành năm 2014” và cuốn “ Mưa bong bóng - Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam phát hành tháng 9 năm 2015”, sau phần giới thiệu về 2 cuốn sách anh cũng xin được gửi tặng các chiến sỹ Trường Sa 2 đầu sách này.

 

          Khác với chị Phương Liên – Xúc động trước cuộc hội ngộ đầy tiếng nói tiếng cười và nặng tình đồng đội này, anh Thành Thái lại đưa ra ý kiến xin đọc tặng mọi người bài thơ “ Gặp bạn” – Trước khi đọc anh có đôi lời rằng: “  Ngày ấy... tôi cứ nhớ mãi, vào một ngày mùa hạ năm 1990 tôi đâu có ngờ rằng ở nơi đây - Cái nơi mà người ta vẫn cho là "nơi khỉ ho, cò gáy" thế mà thật bất ngờ tôi lại gặp được một người đồng đội cùng đơn vị cũ, khi ấy chúng tôi cùng trong đội xung kích mang tiếng đàn lời ca đến bên chiến hào để phục vụ bộ đội... 
Cảm xúc ấy tôi đã biểu hiện bằng bài thơ GẶP BẠN xin mời cả nhà cùng thưởng lãm nhân ngày đầu năm 2016 và cuộc gặp mặt này nhé…”.

 

 

Các đầu sách sẽ được gửi ra đảo Trường Sa

 

          Đội chủ nhà là thế, còn “ Đội khách” ( chỉ mình tôi là lính Trường Sơn) nên chẳng ngần ngại và chờ đợi điều gì, tôi đứng lên tham gia đôi dòng tâm sự rồi xin được đọc tặng các anh chị bài thơ tôi viết hơn năm trước với chủ đề biển đảo - Bài thơ mang tên “ Con Trường Sa thư gửi mẹ Trường Sơn” , Bài thơ này hiện đang nằm trong chương trình “ Tặng quà” các chiến sỹ Trường Sa thân yêu của tôi .

 

          Sáng ngày hôm sau là lịch đoàn chúng tôi vào thành phố dự lễ hội Festival hoa Đà Lạt, khác với dự kiến ban đầu của đoàn chúng tôi, ngay tối hôm trước sau khi giao lưu thơ với chúng tôi các anh chị đã “phân công” 2 chị ( Phương Liên và Bích Hợp ) đi cùng chúng tôi để làm nhiệm vụ “ Hướng dẫn viên du lịch” - Buổi sáng chúng tôi dự lễ hội Festival hoa Đà Lạt; đầu giờ chiều đoàn chúng tôi ghé qua thăm gia đình anh Nguyễn Đình Hợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng, trò chuyện với tôi anh Nguyễn Đình Hợi không dấu niềm vui khi biết Hội Trường Sơn của chúng ta đã chính thức được kết nạp là Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam … anh tin rằng sau sự kiện này Hội Trường Sơn toàn quốc nói chung và Lâm Đồng nói riêng sẽ có những bước thay đổi đột phá về phong trào xây dựng và phát triển … Hội sẽ được Chính quyền đoàn thể các cấp có cách nhìn đúng hơn, từ đó có phương án phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ để Hội hoạt động có hiệu quả, anh Hợi mong muốn được dịp đoàn cán bộ Trung ương Hội về thăm, động viên phong trào của tỉnh, tạo đà để Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng phấn đấu có phong trào mạnh sánh với tốp đầu của toàn quốc .

 

 

Anh Nguyễn Đình Hợi (bên trái)- Phó CT Hội TT Trường Sơn Lâm Đồng tâm sự cùng khách

 

          Hơn một ngày về với “Xứ sở các loài hoa” - Tạm biệt mảnh đất này; Chia tay các anh chị Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng tôi thấy lòng mình xốn sang đến khó tả, có lẽ cái xốn sang không nhiều từ thưởng thức một lễ hội hoa rực rỡ sắc màu, mà nó nhiều lắm từ tình người tình đất - Tình cảm mang đầy tính nhân văn của đồng đội tôi - Những người một thời mang trên mình màu xanh của đại ngàn Trường Sơn./.

 

          Xin trân trọng giới thiệu đến các đồng chí và bạn đọc Trang thông tin Trường Sơn những bài thơ mà anh Dương Thành Thái và chị Nguyễn Thị Phương Liên đã đọc tại buổi giao lưu mà tôi vừa kể trên .

 

                           Phạm Sinh 

 

 

GẶP BẠN

Dương Thành Thái

 

" Xăm bai* " nghe một tiếng chào 
Ngỡ ngàng! hồn chợt rơi vào hư vô 
Nhìn ra... Trời! quá bất ngờ 
Giọng cười khúc khích ngày xưa hãy còn

Vẫn hình dáng nhỏ thon thon 
Vẫn đôi mắt sáng soi mòn hồn ai
Còn đây... cái " liếc " thật dài 
Nụ cười tươi rói... cho ai nao lòng

Nhớ ngày xung kích văn công 
Tôi đàn, em hát từng trong chiến hào 
Giọng em thánh thót vút cao 
Cho đàn tôi đuổi... theo vào con tim.

Có lần tìm bứt trái sim 
Tô môi em mọng! để tim ngập ngừng...
Thế rồi cảnh chiến không cùng 
Mỗi người, mỗi ngả... đất rừng chia xa

Nhớ nhau mỗi lúc chiều tà 
Thương nhau hát mãi bài ca chiến hào 
Trải qua vất vả gian lao 
Mấy chục năm lẻ... ai nào có hay!

Bỗng nhiên nay gặp nhau đây 
Trống lòng trỗi dậy những ngày xa xưa 
Bâng khuâng một phút thẫn thờ 
Con tim sững lại! ngẩn ngơ... xếp vần.


05/1998 
 

 

BÊN HẦM

Nguyễn Thị Phương Liên

 

Bên hầm ngồi đọc thư anh

Mảnh trăng đậu xuống níu vành môi em

Ước gì ta được ở bên

Bẻ trăng thêu những đường viền thủy chung

Nhớ khi xưa đi học cùng

Anh trao ánh mắt ngại ngùng liếc ngang

Ánh trăng quê - Ánh trăng vàng

Nhớ mùa lúa chín xóm làng rộn vui

Nhớ hàm răng, nhớ nụ cười

Bây giờ nhung nhớ giữa thời đạn bom

Chiến trường tiếng sung nổ giòn

Anh đi gánh nặng sắt son sơn hà

“ Vì dân - Vì nước - Vì nhà”

Quyết tâm thắng Mỹ nở hoa bốn mùa

Bên hầm tiếng nhỏ tiếng to

Trăng như cùng đọc lời thơ ân tình.

 

 

 

BIỂN GỌI

Nguyễn Thị Phương Liên

 

Hoàng Sa …

          Trường Sa…

Ôi khúc ruột của ta đang rỉ máu!

Những vết thương khó băng…

          Khiến lòng bao nung nấu.

          “ Chủ quyền biển đảo” ta ơi…!

Biển nghiêng soi…

          … Vạn ánh sao rơi!

Con mắt thần…

          Biển đảo trải bao đời…

Vẫn chát mặn!

          Vị cô nồng dân tộc.

Không!...

          Không!...

          Không thể đứng nhìn biển khóc

Giữ trùng khơi

          Biển đảo của ta ơi!...

 

 

( Viết trong vụ Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan HD981

tại thềm lục địa Việt Nam)

30-5-2014

 

 

tin tức liên quan