Chùm thơ của Dương Thành Thái - Hội viên Trường Sơn Lâm Hà - Lâm Đồng

Ngày đăng: 05:55 18/01/2016 Lượt xem: 470

CHÙM THƠ CỦA DƯƠNG THÀNH THÁI

HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN LÂM ĐỒNG

 

 

Ngày xưa hãy còn...

 

Gặp nhau tóc đã đổi màu!

Cùng ôn kỷ niệm luồn sâu chiến trường

Bình minh óng ánh giọt sương

Em kêu hoa nở theo đường hành quân

 

Em cười!... nghe bớt gian truân

Bàn chân đạp đá phong trần sớm trưa...

Gặp nay!... nào có đâu ngờ

Trong ta kỷ niệm ngày xưa hãy còn...

 

 

 

Nhìn ra...  

 

Ngồi hầm trú ẩn, nhìn ra

Lạ chưa!... giữa khói bom là nhành hoa

Giữa nơi bom, đạn thế mà

Yêu hoa! gió vẫn lân na... bỡn đùa...

 

 

 

Trời!

 

Trời trao xanh mướt ước mơ

Dưới rừng lá thấp! thẫn thờ ngắm mây...

Tim mơ chiến thắng một ngày

Thỏa tung đôi cánh liệng bay khắp trời...

 

 

 

Quá bất ngờ

 

“Thần tốc!” lệnh vang quá bất ngờ

Tiến công táo bạo chớp thời cơ

Bôn Mê... toàn thắng ta ào tới

Giải phóng Miền Nam - rực bóng cờ!

 

 

 

Chung cánh văn công...

 

“Đi mô...” chất giọng ngọt ngào!

Bài ca hát trước chiến hào Bản Đông

Một thời chung cánh văn công

Hai mình đàn, hát... hòa đồng bên nhau.

 

 

tin tức liên quan