Thơ con tặng Đảng - Đinh Công Nguyệt

Ngày đăng: 08:30 22/01/2016 Lượt xem: 1.385

THƠ CON TẶNG ĐẢNG

Kính tặng Đại hội Đảng và nhân dân cả nước

 

Con lại viết bài thơ Xuân mừng Đảng

Tám mươi sáu năm rồi

Thương nhớ biết bao nhiêu

Ngày Đảng ra đời

Giặc lùng giặc bắt

Khắp Bắc, Trung, Nam dân quyết theo Người …

 

Đảng mười lăm tuổi

Đánh Tây đuổi Nhật

Tuyên ngôn nhân quyền

Bác hỏi toàn dân

Tôi nói: Đồng bào nghe rõ không?

Ôi! Tiếng lòng dân

Tiếng gọi non sông

Lớp lớp đứng lên

Dưới cờ Đảng Bác

 

Đảng ngoài bốn mươi

Hoa Kì kéo cờ

Xin về nước

Cứu giúp hồi sinh

Nước bạn phía Tây Nam

Dẹp giặc ngang tàng

Vô ơn nơi phía Bắc

Sóng gió biển Đông

Nơi tiếng gọi cha ông

 Vì Độc lập tự do

Bao lớp người của Đảng

Hy sinh đến giọt máu cuối cùng.

 

Dân theo Đảng

Chết vì dân, vì Đảng

Đảng của đời con

Con cám ơn Người…

 

Hôm nay trời đẹp như tranh

Mây hồng nắng ấm trời xanh mừng Người

Đảng ta Đại hội tuyệt vời

Chủ trương quyết sách cho đời mãi vui

Đảng là cuộc sống muôn nơi

Toàn dân theo Đảng nụ cười trẻ thơ

Đảng là cả những ước mơ

Trải bao giông bão là thơ tặng Người

Đảng ta sinh ở trên đời

Là niềm hạnh phúc mọi thời ghi ơn…

 

Quạ kêu lạc lõng trên trời (1)

Biết ngay một lũ phản đời hại dân

Đảng là cuộc sống trong ngần

Con nguyện theo Đảng ngàn lần kính yêu…

 

Có những kẻ ăn nhiều lộc Đảng (2)

Mà vô ơn hại Đảng hại dân

Mồm ăn mà bảo rằng không

Giơ vòi hút máu hôi tanh đỉa nòi…

Hỏi rằng: tiền của đâu sang?

Ở đâu mà có dễ dàng thế a?

Lừa dân lừa cả ông cha

Nếu còn tham nhũng thật là gay go…

 

Trời xanh biển rộng công lao

Dân nuôi, Đảng dạy lòng nào chẳng vui

Lớn lên con có Đảng rồi

Vào Nam ra Bắc ngắm trời tự do…

 

Chúc Đảng Đại hội thành công

Con nguyện theo Đảng gác trông đêm ngày

Ở đâu trên Trái đất này

Dân yêu tin Đảng đêm ngày vẫn vui…

 

Đảng là cuộc sống muôn người

Tự do hạnh phúc nụ cười cho ta

Cảm ơn Đảng thật lo xa

Thơ con tặng Đảng dâng hoa mừng Người.

     Đinh Công Nguyệt

 Hội viên TS tỉnh Tây Ninh

ĐT: 0169 856 3492 – 0934 609182

 

___________________________________________

* Chú thích:

(1) Đến Đại Hội Đảng bọn phản động và bọn phản Đảng phản dân đã tung lên mạng nói xâu Đảng và Nhà nước, hòng làm mất uy tín của Đảng. Nhưng toàn Đảng, toàn dân vẫn tin yêu Đảng, chúc Đại hội thành công.

(2) Cơ chế thị trường đã làm lóa mắt một số cán bộ, đảng viên phản Đảng phản nhân dân tham nhũng, sách nhiễu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan