Xướng họa của Văn Cầm và Hồ Văn Chi, Đà Nẵng.

Ngày đăng: 06:06 01/02/2016 Lượt xem: 472

Xướng họa của Văn Cầm và Hồ Văn Chi, Đà Nẵng.

 

 

 

 

Bài xướng: TÁM HAI TỰ TRÀO
Văn Cầm

 

Ất Hợi- Xuân này đáo tám hai
Trông như khỏe lắm, ốm dài dài
Tay ôm lỏng lẻo, thêm lòa mắt
Chân bước khập khà, lại nặng tai
Nghe nhạc, xem hoa đều nhếch nhác
Đùa vui, viết tếu vẫn lai rai
Lầu cao sân thượng leo hơi khó
Lắm thứ sở trường cũng bái bai

 

Bái bai cho khỏe cái thân già
So với ngày xưa đã khác xa
Công lực mười phần hao sáu bảy
Trận đồ tám thế nhớ vài ba
Thơ văn xướng họa thêm nhiều bạn
Võ thuật giao tranh ngại mấy bà
Mừng được sân vườn vui thắm cảnh
Biếng lười nhảy nhót, ghẹo đùa hoa.


      Văn Cầm, Đà Nẵng- Xuân 2016.

 

 

 

Bài họa:  MỪNG ANH 82 TUỔI
Hồ Văn Chi

 

Mừng anh lên tuổi tám mươi hai
Phúc lộc nào hơn được thọ dài
Đọc báo, xem phim còn tỏ mắt
Nghe thơ, hưởng nhạc vẫn tinh tai
Tinh thần giữ vững đời vui vẻ
Thể lực rèn đều sức "rẻo rai"
Chín chục, mười mươi chờ tiến tới
Còn nhiều hứng thú, chớ bai bai.

 

Bai bai chi để thấy mau già!
Hãy giữ tình đời, chớ lánh xa
Thi phẩm trình làng, tuần bảy tám
Trận đồ thi thố, tháng dăm ba
"Vịnh Kiều", lẩy giỏi thêm nhiều bạn (*)
"Tăng thọ", thơ vui ghẹo các bà        (*)
Đời được như anh là quý lắm
Tuổi cao, phát tiết lắm tài hoa!


            30/1/2016. Hồ Văn Chi.
---------------------------------
(*): Tên các tập thơ của Văn Cầm.


Người gửi bài: Hồ Văn Chi, 1945
Đ/c: 238 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng.
Đt: 0983325709
Email:
 hosychi0101@gmail.com

 

 

tin tức liên quan