Xướng họa thơ của Mỹ Á và Hồ Văn Chi, Đà Nẵng.

Ngày đăng: 01:31 17/02/2016 Lượt xem: 483

 

XƯỚNG HỌA THƠ CỦA MỸ ÁI VÀ HỒ VĂN CHI, ĐÀ NẴNG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  HỒ VĂN CHI XƯỚNG, MỸ ÁI HOẠ

 

 

Bài xướng 1:  KÍNH MỪNG THI HUYNH 

(Thể khoán thủ)

Hồ Văn Chi

 

Mai vàng rực rỡ đón chào xuân
Phước lộc niên lai tấn cửu tuần
Y phục chỉnh tề nghênh khách quý
Mỹ từ hoan hỷ đón người thân
Á  Âu từng trải bao thời cuộc
Phúc Đức đặng truyền lớp hậu nhân
Thọ lão nhưng thơ chưa lão nhé
Trường đời tận hiến chẳng phân vân.


                     Ngày 30/11/2015. HVC

 

 

Bài hoạ 1:   HỒ VĂN CHI

Mỹ Ái

 

Hoa khoe hương sắc đón chào xuân
Ồ ạt tin vui đã mấy tuần
Văn phú đổi trao tình quý mến
Ăn chơi hữu hảo bạn quen thân
Ngọc luôn mài dũa, ngọc càng sáng
Chí mãi trau dồi, chí vĩ nhân
Học vấn uyên thâm ngời đức hạnh
In hình thi hữu giữa thanh vân.

 


                       12/ 2015. MA-MPY

 

 

 

Bài xướng 2:    THĂM NHÀ THƠ MỸ ÁI.  

Hồ Văn Chi

 

Lên thăm Mỹ Ái- Lão thi huynh
Được tặng "ĐƯỜNG THI" tập mới tuynh
Thán phục tài năng người trưởng bối
Thầm khen chí khí bậc tài khuynh
Nhiều bài nặng nghĩa cùng non nước
Lắm bản thơm hương tưởng dạ quỳnh
"Lão giả an chi" miền Thuỷ Tú
Mà sao rực rỡ tựa mai huỳnh


                      Ngày 30/11/2015. HVC

 

 

Bài hoạ 2:     THƯ CẢM ƠN

Mỹ Ái

Cảm ơn thi hữu đến thăm huynh
Người bạn vong niên cũng mới tuynh
Thơ lão bình thường- khen quá mức
Mình đâu dám nhận bậc tài khuynh
Khi vui ngâm vịnh vài câu phú
Lúc rảnh chăm nom mấy chậu quỳnh
Thỉnh thoảng viết bài cho tạp chí
Ngày ngày thưởng thức giọng oanh huỳnh


                                12/2015 MA-MPY

 

 

 

Bài xướng 3:     TÂM SỰ TUỔI BẢY MƯƠI

Hồ Văn Chi.


Bảy mươi gia nhập lớp người già
Lên cụ, nhưng mà chửa chịu tra
Răng rụng, lại làm răng mọc lại
Tóc râm, ra nhuộm tóc đen ra
"Kỳ phùng địch thủ" còn thinh thích
"Ý hợp tâm đầu" vẫn nhẩn nha
Chớ vội lão lai tài tận nhá!
Bình chưa cạn rượu cứ ngâm nga!

 
                              2015. HVC

 

 

Bài hoạ 3:   VĂN CHI TUỔI BẢY MƯƠI


Mỹ Ái


Mới bảy mươi xuân, ai bảo già?
Già thì chưa hẳn, gọi rằng: tra
Tra người nhưng mộng còn ưa trẻ
Trẻ tuổi lòng mơ vẫn thích ra
Ra biển ngắm nhìn hang "Cắc Cớ"

Vào sông thưởng thức động "Phong Nha"
Tham quan giải trí cùng bè bạn
Luôn nhớ quê nhà có bóng nga.

 
                              2015 MA-MPY

 

 

 

Bài xướng 4:  DẪU LÌA NGÓ Ý CÒN VƯƠNG TƠ LÒNG

Hồ Văn Chi

 
Dẫu xa quê mẹ mấy trăm cây
Lìa chốn thân thương đã bấy chầy
Ngó vọng mây bay về hướng ấy
Ý mong gió thoảng lại nơi đây
Còn thương cảnh mẹ mong mong đợi
Vương vấn nỗi mình tỉnh tỉnh say
Tơ buộc duyên tằm ai thấu tỏ
Lòng luôn nặng một chữ "quê" này.

 

  
                               2014 HVC

 

 

Bài hoạ 4:   TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ MẶT NGOÀI CÒN E

Mỹ Ái

 


Tình bạn văn thơ- bóng với cây
Trong mơ ước: chẳng sớm thì chầy
Như từng mong mỏi cùng nhau gặp
Đã biết quen thân đó với đây
Mặt hớn hở, hai tay nắm chặt
Ngoài hửng hờ mà dạ đắm say
Còn thơ còn phú, còn bè bạn
E ấp lòng ai xứ sở này.

 

   
                           11/2015 MA-MPY

 

 

 

                         ***

 

II.  MỸ ÁI XƯỚNG, HỒ VĂN CHI HOẠ

 

Bài xướng 1:   XUÂN HỘI NHẬP

 

Hoa xuân nở rộ đẹp vô ngần
Hội nhập cộng đồng thoả ý dân
Hợp lực dựa trên ba trụ cột  (*)
Ngoại giao đứng vững cả đôi chân (*)
An ninh mọi mặt cùng chung sức
Kinh tế đổi trao vượt bội phần
Văn hoá bảo tồn nền tự chủ
Ase- an thế mạnh gấp trăm lần


          31/12/2015 Mỹ Ái- Mai Phước Y
(*): Ba trụ cột: An ninh, Kinh tế, Văn hoá
(*): Đôi chân: Kinh tế + Chủ quyền

 

 

 

Bài hoạ 1:  XUÂN HỘI NHẬP

 

Sương mai lóng lánh hạt trong ngần
Đón nắng xuân về rộn bước chân
Hội nhập vươn xa bền thế nước
Đầu tư tăng trưởng vững lòng dân
Nông thôn mới, đã thành tiêu chí
Doanh nghiệp công, mau hoá cổ phần
Văn hoá văn minh vui khách đến
Việt Nam rạng rỡ gấp muôn lần.

              Ngày 14/1/2016. HVC

 

 

 

Bài xướng 2: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XII

 

Đại hội mười hai chọn đức tài
Nắm quyền lãnh đạo Đảng tương lai
Bầu người trung thực vì dân nước
Đề cử vĩ nhân giữ chủ bài
Xã hội đón chờ tin thắng lợi
Đồng bào tin tưởng ở ngày mai
Đảng là cuộc sống đời mong đợi
Vững bước vươn lên chiếm vũ đài


    01/01/2016 Mỹ Ái- Mai Phước Y

 

 

 

Bài hoạ 2: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XII

 

Trọng tâm Đại hội: chọn hiền tài
Nước mạnh, dân giàu tất thái lai
Tham nhũng, thanh trừng cần quyết liệt
Ô dù, loại bỏ chớ nhờn bài
An sinh xã hội luôn tăng tiến
Đạo đức trui rèn chẳng một mai
Giữ vững lòng tin nhờ đổi mới
Vươn lên chiếm lĩnh những lâu đài.


                Ngày 14/1/2016. HVC

 

 

 

Bài xướng 3: XUÂN BÍNH THÂN


Dê cụ về vườn, Khỉ đột thay
Buồn vui lẫn lộn, cái xuân này!
Mãi dâm vắng khách vô phương chạy
Tham nhũng vào tù hết cách xoay
Luật nước nghiêm minh trừ tận gốc
Lệ làng kiên quyết nói làm ngay
Người dân chỉ muốn được như vậy
Dê- Khỉ bày trò phải bó tay.


        10/01/2016, Mỹ Ái- Mai Phước Y

 

 

 

Bài họa 3:   NĂM BÍNH THÂN


Dê tròn niên hạn Khỉ lên thay
Vẫn lắm suy tư giữa lúc này
Ma tuý mãi dâm chưa triệt giảm
Tham ô móc ngoặc vẫn loay xoay
Đấu tranh biển đảo không khoan nhượng
Khôi phục niềm tin phải tính ngay
"Đại Hội Mười Hai" vừa thắng lợi
Dân mong Đảng mạnh, quyết ra tay!

 


                   01/2/2016. Hồ Văn Chi

 

 

 

Hồ Văn Chi
238 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
Đt: 0983325708
Email: 
hosychi0101@gmail.com

 

 

tin tức liên quan