Chùm thơ của Hội viên Mai Thanh Tịnh - Lớp Y tá Quân y Đội điều trị 14 - Sư đoàn 571, Trường Sơn

Ngày đăng: 04:19 19/02/2016 Lượt xem: 611

 

Mai Thanh Tịnh - Học viên Lớp Y tá Quân y

 Đội điều trị 14 - Sư đoàn 571, đoàn 559 Trường Sơn

 

 

 

THẦY TÔI

(Kính tặng thầy Khẩn chủ nhiệm lớp Y tá Quân y 1972)

 

 

Gặp thầy chủ nhiệm chiều nay

Xúc động thầy kể lại ngày chiến tranh

Trò thấy "ở" lại đồi xanh

Bom Mĩ tàn sát, nên đành chia ly.

 

Làm chủ nhiệm lớp Quân y

Dạy từng thao tác mỗi khi cứu người

Dù gian khổ vẫn vui cười

"Lương y từ mẫu" thầy tôi tận tình.

 

Vì dân, vì Đảng quang vinh

Vì sự sống của thương binh chiến trường

Dạy trò hết mực yêu thương

Trong chiến trận phải khẩn trương cứu người.

 

Gặp trò lòng thấy rất vui

Cười sao dòng lệ tuôn rơi má thầy?

 

Ngày 16/2/2016

 

( Ảnh minh họa )

 

 

XUÂN ĐẾN

 

Xuân đến rồi

Lộc non nhú rạ,

Hạt mưa bay bay,

Chồi biếc vươn xa.

 

Từ bên ngoài

Gió heo mây

Ùa ra,

Vờn chồi biếc,

Thỏa thích cười.

 

 

 

 

Chồi non nớt,

Ngơ ngác nhìn

Gió vờn lá.

Dài... lặng im.

 

Còn trái tim

Ai se lại?

Buồn thương mãi!

 

Ai vô tình?

Để bóng hình

Cỏn con mãi!

 

Ai khắc khoải...?

Một mùa xuân.

 

Ngày 14/2/2016

tin tức liên quan