Xuân về!

Ngày đăng: 09:19 19/02/2016 Lượt xem: 474

Xuân Về !

                             Mai Hoa

 

Xuân về nắng mới rung rinh,

Cành cao, ríu rít,  chim xinh từng đàn ..

Nắng xuân tia nhẹ đan xen.

Nụ cười ấm áp, Tết đem vào nhà.

                         ***

Xuân về đào nở môi cười,

Nụ hồng e ấp, non tươi búp chồi .

Xuân về én lượn ngang trời

Lúa thì con gái, chân trời mờ xa.

                   ***

Xuân về chim chóc líu lo

Trẻ thơ ríu rít, kéo co sân Đình

Hoa xuân gọi nắng lung linh,

Tình xuân thấm đậm. Tình người khắc ghi.  

 

                                  10/2/2016

tin tức liên quan