“VỀ TRƯỜNG SƠN ANH NHÉ” - CẢM TÁC TỪ MỘT BẢI THƠ

Ngày đăng: 07:53 07/06/2021 Lượt xem: 596

-------------------------------------------------------------------
“VỀ TRƯỜNG SƠN ANH NHÉ” - CẢM TÁC TỪ MỘT BẢI THƠ
 
         Sau khi tôi được đọc bài thơ: “ANH ĐƯA EM ĐI TÌM DẤU CHÂN MÌNH” của tác giả Thân Đức Chính -  Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh, tôi thật bùi ngùi xúc động… Trong tâm trạng nâng nâng, rưng rưng và cảm phục về những người lính một thời lửa đạn ấy – Cảm xúc đã “kéo” tôi vào cuộc… và tôi đã biểu hiện cảm xúc ấy qua cảm tác của mình bằng bài thơ mang tựa đề:”VỀ TRƯỜNG SƠN ANH NHÉ”
        Thông qua Trang Điện tử Trường Sơn, tôi xin gửi đến để kính tặng tác giả bài thơ: “ANH ĐƯA EM ĐI TÌM DẤU CHÂN MÌNH” và kính tặng các Cựu chiến binh Việt Nam qua những thời kỳ…
Tâm Thanh
 
ANH ĐƯA EM ĐI TÌM DẤU CHÂN MÌNH
 
Anh đưa em về thăm chiến trường xưa
Theo ký ức tháng năm mình để lại
Ta dìu nhau lên Trường Sơn thuở ấy
Tìm dấu chân mình trên những đỉnh cao
 
Anh cùng em nhớ lại thuở năm nào
Đi kiếm măng rừng, hái hoa chuối đỏ
Ngắm con chim trên cây tìm kiến gõ
Nghe gà rừng cất tiếng gáy ó o..
 
Về Quảng Bình đến thăm lại làng Ho
Xưa trai gái Vân Kiều đi tải đạn
Thăm lại nơi mà bao nhiêu người bạn
Của chúng mình nằm lại mãi nơi đây
 
Ta cùng nhau tìm lại những tháng ngày
Trong gian khổ hiểm nguy nơi rừng rậm
Nhớ cái thuở áo em mồ hôi thấm
Làm phai đi vợi bớt cả tuổi xuân
 
Dãy Trường Sơn mình tìm lại dấu chân
Còn in đậm đỉnh đèo Phu La Nhích
Ngầm Ta Lê hứng chịu bao bom địch
ĐaK Rông có còn đó con phà
 
Ta cứ đi theo ký ức của ta
Lên Cổng Trời, hay Nam , Bắc Bạc
Đến Sê Băng Hiêng uống dòng nước mát
Về lại Rào Reng, Nậm Ngọ năm nào
 
Qua Khe Sanh tìm lại vách chiến hào
Nơi xe đich cháy ngổn ngang đường chín
Ta đi theo dấu chân thời kháng chiến
Sang nước bạn Lào thăm lại Cà Lươn
 
Tìm tháng năm em phá đá mở đường
Tìm lại thuở anh canh giờ vượt tuyến
Tim dấu chân xuyên qua thời kháng chiến
In đậm Trà Là, Ca Tốc, Văng Mu
 
Nơi quanh năm mây giăng kín sương mù
Đã hứng chịu bao đạn bom khốc liệt
Tìm lại thời mà chúng mình mải miết
Bước quân hành đến tận STưng treng
 
Những Trà Vằn, Dốc Trực, Động Con Tiên
Hay Xiêng Phan, Sê Băng Hiêng, Tăng Cát
Tìm cả thuở tuổi xuân mình khao khát
Một tình yêu dịu ngọt chốn thanh bình
 
Đi nhé em theo dấu cuộc chiến chinh
Ta đi tìm những gì ta để lại
Tìm tháng ngày mình đi trong huyền thoại
Mang tự hào mãi mãi một Trường Sơn ... 

26/5/2020
Thân Đức Chính

 
 
VỀ TRƯỜNG SƠN ANH NHÉ
 
Em và anh về lại chiến trường xưa
Nơi đạn bom cơn mưa rừng chợt đổ
Ta sẽ về nơi xưa còn lại đó
Cơn sốt rừng anh có nhớ không anh
 
Để nhớ lại khốc liệt của chiến tranh
Bông hoa rừng, sáng ra không kịp nở
Suối vẫn chảy đá rừng lăn vô cớ
Đêm muỗi rừng và vắt cứ bám vai.
 
Thiếu cơm ăn làm bạn với măng mai
Anh nhường em nước mắt dài mặn đắng
Anh nhớ không chỗ này bạn xưa vắng
Đơn vị mình ngày ấy bị bom rơi
 
Cây trụi cành nay lại mọc xanh tươi
Tìm đi anh đồng đội xưa yên nghỉ
Chiếc mũ tai bèo bay trên phiến đá
Tìm đi anh những ký ức tuổi xuân
 
Cơn mưa rừng mình ôm chặt lấy nhau
Dựa lưng để nhường cho nhau hơi ấm
Lấy lá rừng làm chiếu ru giấc ngủ.
Bìm bịp kêu vọng vách đá tìm nhau
 
Sương trắng màu và cái lạnh đêm thâu
Chỉ vách núi và khe sâu làm bạn.
Sau trận bom suối nghẹn ngào tiếng khóc
Đồng đội đâu rồi máu chảy hoà sông.
 
Tìm đi anh ký ức của chiến tranh
Người may mắn còn trở về bên mẹ
Bao bạn mình, bức thư còn viết dở
Thấm máu đào truyền tay đọc mà thương
 
Anh và em may mắn nơi chiến trường
Nay được về rừng xanh bao thay đổi
Anh nghe không tiếng đàn ai vọng lại
Mà bây giờ đồng đội mãi ở đâu.
 
Em muốn ôm mãi ký ức thật sâu.
Chiến tranh ư ...? máu đổ trên đất mẹ
Mới thấy được một màu xanh bất tử
Nơi các anh hùng máu nhuộm non sông...!
 

Ngày 28-5-2021
Tâm Thanh

tin tức liên quan